Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ám ảnh bị chồng thiêu sau tuần trăng mật

'Anh ta cầm chai xăng đổ lên người rồi ghì chặt em trên giường sau đó châm lửa tự thiêu, khiến cả hai cháy như ngọn đuốc sống', Lê Thị Quỳnh kể.

Đến giờ, gần một tuần trôi qua nhưng người vợ trẻ Lê Thị Quỳnh (18 tuổi, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng trước hành động côn đồ của gã chồng trẻ. Nằm tại bệnh viện với nhiều vết thương khắp cơ thể, thiếu phụ trẻ kể lại giây phút đối diện với tử thần.

Cô sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Triệu Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), học dở trung học thì phải bỏ giữa chừng đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp bố mẹ. Sau khi bỏ học, cô ra Hà Nội làm thuê ở các nhà hàng.

Cách đây hai năm, qua một người bạn gái cùng quê giới thiệu, cô quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Bùi Văn Long (23 tuổi, trú tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh). “Thời gian hai đứa quen và yêu nhau chủ yếu là qua điện thoại, vì em làm xa nhà nên cũng không mấy khi được gần nhau. Mỗi lần về thăm quê, hai đứa quấn quýt nhau không rời nửa bước”, Quỳnh tâm sự.

Vợ chồng Quỳnh may mắn thoát chết sau vụ tự thiêu. Ảnh: Lê Hoàng.

Vợ chồng Quỳnh may mắn thoát chết sau vụ tự thiêu. Ảnh: Lê Hoàng.

Sau gần một năm yêu nhau, hai người tổ chức cưới, lúc đó, Quỳnh đã có mang 3 tháng. Sau ngày về "chung một nhà", hai vợ chồng trẻ dự định ở lại quê làm ăn kinh tế. Long hàng ngày đi đốn gỗ thuê còn Quỳnh phụ gia đình bên chồng làm ruộng.

Tuần trăng mật ngắn ngủi trôi qua trong hạnh phúc của vợ chồng trẻ. Khoảng 10 ngày sau tân hôn, quan hệ vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa vì hai đứa còn quá trẻ và tính tình ngang bướng không nhường nhịn nhau. Nguyên nhân phần lớn là do chồng rượu say triền miên.

“Thời gian trước khi cưới, anh ấy không có biểu hiện nghiện rượu. Cũng có thể anh ấy giấu em để lấy lòng”, Quỳnh nói. Đêm trước khi xảy ra thảm kịch, Long đi uống rượu với bạn bè tới tận khuya mới về nhà. Nửa đêm, Long phi xe về nhà nhưng không chịu đi ngủ mà lại đòi tiền để tiếp tục đi chơi nhưng vợ không đồng ý. Anh ta bực tức rồi vung tay tát Quỳnh.

Sáng hôm sau (ngày 2/8), sau một đêm thức trắng vì người chồng vũ phu nghiện ngập, Quỳnh định tự tử vì không muốn chung sống với anh ta nữa. Hai vợ chồng nói chuyện rất lâu rồi cãi vã to tiếng. Cô rút con dao thái rau để cạnh giường cắt mạch máu ở cổ tay định tự sát nhưng dao cùn nên chỉ đứt ngoài da.

Long hung dữ hét lên: “Nếu em muốn chết thì cả hai cùng chết”. Sau đó anh ta đi ra nhà ngoài cầm chai xăng để đổ vào máy cưa cắt gỗ đem vào nhà, tay cầm lăm lăm chiếc bật lửa. Anh ta vơ tất cả quần áo, chăn màn trong buồng cưới ném lên giường, sau đó ôm ghì vợ và đổ xăng lên người. Quá hoảng sợ, cô túm tay Long không cho anh ta bật lửa nhưng sức đàn bà không ngăn nổi. Long bật lửa. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng kín, bao trùm cả hai vợ chồng.

Cố giãy đạp rồi vùng chạy trong tuyệt vọng, Quỳnh thoát được ra ngoài và tri hô hàng xóm. Long cũng phi về phía giếng nước như con thiêu thân. Lúc đó trông anh ta như một ngọn đuốc sống. Long cố vặn vòi nước, nhưng ngọn lửa quá lớn nên đành bất lực nằm ngất xỉu ngay tại chỗ. Ít phút sau thì hàng xóm chạy sang, xả nước dập ngọn lửa và đưa hai vợ chồng tới bệnh viện.

Theo các bác sĩ, hai vợ chồng Long nhập viện trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết bỏng nặng. Long bị nặng hơn vợ, vết bỏng chiếm khoảng gần 50% diện tích cơ thể, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Quỳnh bị bỏng nhẹ hơn, nhưng đang mang thai nên sức khoẻ cũng rất yếu.

“Hai vợ chồng nằm cạnh giường nhau ở phòng điều trị bỏng, những lúc tỉnh táo em thường ngoái nhìn về phía chồng, toàn thân anh ấy trắng toát, em thương chồng nhiều nhưng chỉ biết ứa nước mắt. Cũng may mà hai đứa đều không chết", Quỳnh nói khó nhọc.

Dù rất thương và yêu chồng, nhưng Quỳnh xác định, nếu chữa trị lành lặn vết thương, sẽ nói chuyện với Long một lần cuối rồi xác định xem có nên sống cùng nhau nữa không.

Cô gái gầy rộc vì đang mang thai, phần vì nhiều vết bỏng nặng trên người, mất máu nhiều. “Biết em đang mang thai nên các bác sĩ không cho dùng nhiều kháng sinh. Mỗi lần thay băng hay rửa vết thương không có thuốc mê nên em đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng nên em cố cắn răng gắng gượng”, Quỳnh nghẹn ngào.

Ông Bùi Đình Thảo, Trưởng Công an xã Phượng Nghi cho biết, Long đang thi hành án treo tại địa phương vì chống người thi hành công vụ. Cũng theo người vợ trẻ, trước ngày cưới ít tháng, trong lúc giận người yêu, Long cũng cầm dao tự chặt đứt hai đốt ngón tay của mình.

Công an huyện Như Thanh đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án vì tội cố ý gây thương tích.

Lê Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 24 ý kiến

10:42 7/9/2012

tmhung225

ít tuổi là một chuyện, cái chính là do cái tôi cá nhân của mỗi người đều cao, chẳng biết nhường nhịn nhau, và nó cũng là nguyên nhân thiếu suy nghĩ cho những hành động của mình

Trả lời ý kiến của tmhung225

0/1000

9:41 7/9/2012

hohonghieu

2 đứa này rảnh...!

Trả lời ý kiến của hohonghieu

0/1000

9:3 7/9/2012

người không uống rượu

tại sao người việt nam chúng ta, lại mê uống rượu như vậy chứ?từ rượu mà gây ra biết bao nhiêu là chuyện

Trả lời ý kiến của người không uống rượu

0/1000

9:3 7/9/2012

tran van tu

Kết hôn là đem lại hạnh phúc cho nhau , chớ ko phải làm khổ nhau. Tốt nhất là hai bạn nên ly dị nhau.

Trả lời ý kiến của tran van tu

0/1000

15:33 28/8/2012

hoangdaikhoa2004

Nếu cả hai còn sống thì Quỳnh nên tháo chạy thoát thân đi. Phúc bất trùng lai!

Trả lời ý kiến của hoangdaikhoa2004

0/1000

11:34 24/8/2012

thuthuy

Mới tí tuổi mà kết hôn thì chuyện này xảy ra bình thừơng, những bạn trẻ nên lấy chuyện này làm gương.

Trả lời ý kiến của thuthuy

0/1000

11:1 22/8/2012

thuhuong180388

Trước đó giận người yêu đã tự cầm tay chặt đứt 2 ngón tay của mình.... Zzzz nông nổi, bồng bột, dại dột và dốt nát.
Người vợ cũng định cứa dao vào cổ tay tự tử????
@ bạn là những người quá ích kỷ, quá bồng bột, hành động mà ko biết suy nghĩ, còn đứa con của 2 bạn thì sao? Nếu không hợp nhau có thể chia tay, sống xa nhau ra, vẫn còn người thân, bạn bè 2 người nữa

Trả lời ý kiến của thuhuong180388

0/1000

11:38 20/8/2012

km

ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã!

Trả lời ý kiến của km

0/1000

15:7 17/8/2012

heocongacontg

còn quá trẻ, chưa nghĩ đượ chuyện tương lai

Trả lời ý kiến của heocongacontg

0/1000

15:7 17/8/2012

trannguyenvn70

cũng không trách một mình anh chồng này.Cô vợ cứ hở xí là tự tử tự tử.Sống không được thì bỏ quách đi,mắc chi cứ đòi tự tử,ngu ngốc,cha mẹ sinh ra ,ông trời ban cho hình hài vậy mà không biết trân trọng!!!

Trả lời ý kiến của trannguyenvn70

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net