Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sau ân ái, nam sinh giết người tình

Sau khi ân ái với bạn gái cũ, Việt năn nỉ nối lại tình xưa nhưng bị từ chối nên tức giận ra tay sát hại cô.

Mặc dù bị gia đình ngăn cản, nhưng Châu Tấn Việt (20 tuổi) vẫn yêu say đắm Tú Anh cô bạn cùng trường từ khi còn học phổ thông tại quận 3 (TP HCM). Cho đến khi tốt nghiệp cả hai chia tay nhau. Vì vẫn còn yêu thương cô gái, nên trong ngày sinh nhật Tú Anh tròn 19 tuổi, cậu vẫn âm thầm mang quà đến tặng và để ở cổng nhà. Vài hôm sau, Việt nhận được điện thoại cảm ơn của người yêu cũ về món quà nên đã nói chuyện với cô để nối lại tình cảm. Nhưng cậu ta bị từ chối thẳng vì cô gái đã có bạn trai khác.

Việt ghen tức và nảy sinh ý định hẹn gặp Tú Anh để năn nỉ một lần nữa, nếu không được thì sẽ chở cô về khu vắng người dưới quận 12 để sát hại. Lấy lý do muốn gặp để tặng một số mỹ phẩm ngoại, Việt hẹn gặp Tú Anh ở gần siêu thị trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) thì được cô gái đồng ý. Để thực hiện ý định của mình, cậu trai trẻ chuẩn bị sẵn hung khí trong ba lô.

Bị cáo Việt đứng nghe tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên.

Bị cáo Việt đứng nghe tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên.

Sáng 25/4/2011, khi đến chỗ hẹn, Việt nói dối xe bị hư đang gửi trong bãi ở gần siêu thị rồi lên xe để Tú Anh chở đi. Nghe cô gái nói tặng quà cho mình đi rồi "thích gì sẽ chiều" nên cậu trai trẻ đồng ý. Sau đó cả hai cùng đến thuê phòng ở một khách sạn trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình).

Tại đây, sau cuộc ân ái, Việt một lần nữa năn nỉ được nối lại tình cảm nhưng bị lại bị từ chối. Tú Anh còn thừa nhận đang yêu một người đàn ông cùng cơ quan với bố mình và một người học cùng trường. Nếu Việt muốn tiếp tục quan hệ thì phải tặng quà và đưa tiền cho cô. Trong lúc nói chuyện với Việt, cô gái lấy điện thoại gọi cho bạn trai mới nói chuyện và kêu người này hôn gió qua điện thoại.

Tức giận vì Tú Anh không tôn trọng mình, lại còn đòi hỏi tặng quà, cho tiền... Việt lấy con dao trong ba lô đâm một nhát vào bụng cô gái. Sợ bị phát hiện, gã trai trẻ bịt miệng người yêu tiếp tục dí thêm một nhát dao nữa và đập đầu vào thành giường cho đến khi nạn nhân bất động.

Biết nạn nhân đã chết, hung thủ lấy luôn chiếc điện thoại và ba lô của cô rồi bỏ đi, nhưng đã bị nhân viên khách sạn bắt lại khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngày 13/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Việt về cả 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Bố của bị hại cho biết, vợ ông mất cách đây nhiều năm, nên cô con gái về sống với bà ngoại ở quận 12. Thỉnh thoảng ông có về thăm con và cho tiền nên cũng không biết được hết các mối quan hệ của con. Còn phía gia đình bị cáo thì đau lòng khi nhìn đứa con ngoan hiền ngày nào giờ vướng vào lao lý.

"Nó hiền lành ít nói, nhưng tính lại cộc. Biết nó thương Tú Anh nhiều lắm nhưng tính cách 2 đứa khác xa nhau nên nhiều lần tôi ngăn cản. Cứ nghĩ chúng chia tay rồi ai ngờ ngày nó gây nên chuyện tôi mới biết", mẹ của bị cáo nấc lên khi nhìn đứa con bị còng tay.

Bình Nguyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

11:21 18/7/2012

tragiang_tragiang78

tại những người làm cha làm mẹ.

Trả lời ý kiến của tragiang_tragiang78

0/1000

9:35 14/7/2012

kenkon_production

cả 2 đều đáng trách

Trả lời ý kiến của kenkon_production

0/1000

9:25 14/7/2012

BBM

Con nhỏ này cũng đâu vừa gì....

Trả lời ý kiến của BBM

0/1000

9:25 14/7/2012

banglangtim148

Con gái như vậy chết có oan?!

Trả lời ý kiến của banglangtim148

0/1000

9:25 14/7/2012

nhatnhanhnhen

con gái bây giờ thật là, dù đang quen với 2 người đàn ông như vẫn có thể lên giường với 1 người khác chỉ vì được tặng quà. Cô gái không đáng để phải mất mạng sống như vậy nhưng suy nghĩ của cô thì thật là quá ngắn. Buồn cho cô gái xấu số và chàng trai này.

Trả lời ý kiến của nhatnhanhnhen

0/1000

9:25 14/7/2012

HẠNH HỮU PHẠM

Cả trai lẩn gái không ra gì..chán thật,,,

Trả lời ý kiến của HẠNH HỮU PHẠM

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net