Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vừa cướp iPhone, gặp ngay cảnh sát

Sau khi giật chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng, Huấn và Hiếu bỏ chạy và bị cảnh sát giao thông truy đuổi trên phố.

Chiều 20/6, tổ công tác cảnh sát giao thông số 1, đứng chốt tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nghe thấy tiếng hô hoán của người đi đường. Lúc đó, tổ công tác phát hiện hai thanh niên chạy xe với tốc độ lớn, lạng lách để bỏ chạy. Thượng úy Nguyễn Quang Huy và đồng nghiệp đã dùng môtô chuyên dụng đuổi theo.

Hai thanh niên ngồi trên xe, biển số dán kín bằng băng dính đen, bỏ chạy hướng Trần Quang Khải, phía sau là cảnh sát giao thông. Chạy được 500 m, anh Huy và đồng nghiệp đã khống chế được hai tên cướp.

Bị đưa về trụ sở, hai người này khai tên Nguyễn Bang Huấn (24 tuổi) và Phan Đình Hiếu (18 tuổi) đều trú ở huyện Từ Liêm (Hà Nội). Chúng thừa nhận vừa gây ra vụ cướp giật chiếc iPhone 4S trên phố của một người đàn ông.

Ngay buổi chiều cùng ngày, chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng được trao trả cho bị hại là anh Sơn Hải.

Cũng trong chiều 20/6, tổ Y1/141 do Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội phó Đội CSGT số 1 chỉ huy chốt trực tại khu vực Trường Chinh - Tôn Thất Tùng đã bắt giữ Nguyễn Thành Chuyên (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Hà (22 tuổi), cùng ở huyện Quốc Oai về hành vi tàng trữ ma túy.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện Nguyễn Mạnh Luân (21 tuổi), chạy xe ôm, chở hơn 2.500 sim điện thoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Luân khai nhận đang chở số sim trên từ bến xe Mỹ Đình về đường Trường Chinh để giao hàng.

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net