Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nước mắt kẻ đâm chết bạn thân trong cuộc nhậu

"Giết người xong, bị cáo hối hận lắm, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo làm lại cuộc đời", Vương Anh Tuấn nức nở trước vành móng ngựa.

Tòa án tối cao tỉnh Nghệ An vừa xét xử phúc thẩm vụ giết người đối với Vương Anh Tuấn (31 tuổi), trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

Vương Anh Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: T.L

Vương Anh Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: T.L

Theo án sơ thẩm, chiều 13/9/2011, Vương Anh Tuấn gọi điện cho Phạm Việt Trường (40 tuổi) đến quán nhậu. Khoảng 15 phút sau, khi anh Trường đến, Tuấn nói: "Lần sau anh mà đến muộn là em chặt lốp xe đó" rồi cả hai chén chú chén anh, ngồi nhậu lai rai và trò chuyện thân tình.

Sau đó, đang ngồi nhậu, bỗng nhiên Tuấn cao hứng, về cửa hàng cơ khí của mình gần đó cầm một con dao đến quán nhậu và chặt vào lốp xe của anh Trường. Chặt xong lốp xe, Tuấn tiếp tục quay lại nhậu. Anh Trường thấy vậy liền nói: “Chặt thì đền”, Tuấn bảo “Không đền”. Sau một vài cốc bia, Tuấn tiếp tục đứng dậy, cầm dao chặt nốt chiếc lốp xe còn lại của anh Trường rồi bỏ về.

Trước sự quá quắt của cậu em, anh Trường dắt chiếc xe của mình dựng trước cửa hàng bắt Tuấn đền lốp xe. Lúc này, hai người bắt đầu cãi nhau nảy lửa. Tuấn không chịu sửa xe mà còn đẩy xe ra đường. Anh Trường thì quẳng xe lại nhà Tuấn rồi ra quán nhậu tiếp. Khoảng 2 tiếng sau, Tuấn quay lại nơi anh Trường đang nhậu, tay cầm chiếc kéo. Đến đây, hai người bạn thân vừa uống bia vừa tiếp tục cãi nhau. Tuấn dùng những lời lẽ tục tĩu chửi Trường và dọa đâm. Thấy vậy, anh Trường ưỡn ngực lên thách thức.

Anh Trường vừa dứt lời, Tuấn cầm cây kéo trên tay xuyên thẳng vào người Trường, khiến anh gục ngay tại chỗ, rồi lặng lẽ bỏ đi. Hai ngày sau, Trường chết tại bệnh viện. Tuấn cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Vương Anh Tuấn cúi gằm mặt, khóc nức nở trong phiên xét xử. Ảnh: T.L

Vương Anh Tuấn cúi gằm mặt, khóc nức nở trong phiên xét xử. Ảnh: T.L

Sau khi Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt Tuấn 20 năm tù giam, bị cáo đã viết đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vương Anh Tuấn khóc nức nở xin lỗi gia đình bị hại và mong hội đồng xét xử giảm án. "Anh Trường với con là bạn thân như anh em. Vì một phút nông nổi mà con đã giết anh ấy. Giết người rồi, con hối hận lắm, chỉ mong tòa giảm án cho con sớm được trở về gia đình, trả nghĩa người còn sống và làm lại cuộc đời", dứt lời, Tuấn hướng mắt về phía gia đình bị hại với ánh mắt nài nỉ, van xin.

Trước thái độ ăn năn, hối cải của Vương Anh Tuấn và xem xét các tình tiết khác như gia đình bị hại có đơn xin giảm án, phạm tội lần đầu... Hội đồng xét xử đã đồng ý giảm án xuống còn 17 năm tù giam cho Tuấn.

Kết thúc phiên tòa, Tuấn khóc nức nở nói lời cảm ơn và hứa sẽ cải tạo tốt để sớm được trở về.

Thùy Linh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

10:34 30/6/2012

tommynguyen08082008

Đúng là người ko bình thường

Trả lời ý kiến của tommynguyen08082008

0/1000

10:33 30/6/2012

thúy thúy

nghĩ sao, ông này quá đáng mà.. 20 năm để hối hận là còn nhẹ..

Trả lời ý kiến của thúy thúy

0/1000

10:29 30/6/2012

Ech nhua

Tất cả là tại rượu.

Trả lời ý kiến của Ech nhua

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net