Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chém chết vợ vì dám đòi ly hôn

Năn nỉ vợ nối lại tình cảm nhưng bị từ chối, Tùng chém vợ nhiều nhát rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng cả hai đều may mắn thoát chết.

Ngày 24/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 15 năm tù đối với Lê Thanh Tùng (28 tuổi, quê Phú Yên) về tội giết người.

Bị cáo Tùng tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Bị cáo Tùng tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo nội dung vụ án, Tùng và Nga (25 tuổi, quê Vĩnh Long) lấy nhau từ 9 năm trước nhưng không đăng ký kết hôn. Họ lên TP HCM sinh sống và có một con chung.

Nhưng đến năm 2007, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Người vợ không chịu được cảnh chồng thường xuyên la rầy, đánh đập nên đòi chia tay. Nga gọi điện nhờ mẹ ruột giải quyết mọi chuyện. Sau khi hai bên gia đình gặp mặt đã đồng ý cho Tùng và Nga bỏ nhau, đứa con sẽ giao cho gia đình bên nội chăm sóc.

Sáng ngày 4/10/2007, Nga ra vườn hái cam để gửi về quê cho con thì Tùng đi theo năn nỉ vợ quay về sống chung nhưng chị này không chịu. Tức giận, Tùng đã lấy dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ vợ đã chết nên Tùng uống thuốc sâu tự tử. Một lúc sau, Nga tỉnh dậy kêu cứu và được gia đình đưa đi bệnh viện. Cả hai người may mắn thoát chết.

Sau khi sự việc xảy ra, Tùng trốn khỏi địa phương. Đến 6/2011, công an đã bắt được Tùng tại Đồng Nai.

Bình Nguyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net