Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bà bầu bị chồng hại chết

Ấm ức vì bị la mắng do chơi cờ bạc, Hiệp đã đạp người vợ đang mang bầu 6 tháng tử vong.

Tối cuối tháng 4, Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội) từ nhà hàng xóm về nói với vợ là chị Cao Thị Hồng (25 tuổi) đưa 30.000 đồng để chơi xóc đĩa. Nhưng lời đề nghị của Hiệp không được chấp thuận.

Không tìm thấy điện thoại và nghi ngờ chồng lấy, chị Hồng đã qua nhà hàng xóm hỏi. Hai bên đã to tiếng ở đây.

Hiệp tại cơ quan công an.

Hiệp tại cơ quan công an.

Cho rằng vợ làm mất mặt mình giữa đám đông, Hiệp tát người vợ đang mang thai. Bị chồng đánh, chị Hồng chạy vào bếp lấy dao và la lớn "quyết chết" cùng chồng. Hàng xóm đã tới can ngăn.

Sau sự việc trên, người phụ nữ 25 tuổi đã 2 lần định tự vẫn (lao đầu vào thành bể và gieo mình xuống ao). Song người thân và hàng xóm đều có mặt ngăn cản và cứu.

Chưa dừng lại ở đó, ngồi trước hiên nhà thấy chồng đi qua, chị Hồng lại lớn tiếng. Lúc này, Hiệp lao tới tát và dùng chân đạp khiến vợ ngã xuống sân.

Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng 2 mẹ con không qua khỏi. Hiệp đã bị công an huyện Ứng Hòa bắt để điều tra về hành vi giết người.

Minh Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

14:24 15/5/2012

cari

mình cũng thấy chị vợ này chanh chua quá..ông chồng này 10 chắc chị vợ cũng 8.9.ở trong chăn mới bít chăn có rệp..

Trả lời ý kiến của cari

0/1000

10:54 15/5/2012

tiendinhph

kg hiểu nổi.oan gia từ kiếp trước nên kiếp này làm vợ chồng để trả thù nhau đó;

Trả lời ý kiến của tiendinhph

0/1000

10:14 5/5/2012

k nghĩ đến vợ cũng nghí đến con chứ haizzzz

Trả lời ý kiến của

0/1000

18:17 4/5/2012

ennhodethuong

Tại chị vợ này quá chanh chua ai mà chịu nổi. Mình cũng là phụ nữ mà còn ko chịu nổi tính của thị huống chi là chồng, có mỗi chuyện nhỏ mà tự tử đến 2 lần ko nghĩ gì đến sinh mạng nhỏ bé tội nghiệp kia thật là .......( Chó bị dồn đường cùng tất nhiên phải quay đầu cắn lại đó là quy luật sinh tồn)

Trả lời ý kiến của ennhodethuong

0/1000

18:15 4/5/2012

ducanh0944985228

vô nhân tính mất rồi.đến vợ và đứa con của mình mà làm được như vậy không chấp nhận được.

Trả lời ý kiến của ducanh0944985228

0/1000

9:25 4/5/2012

phi

Bó tay, có 30.000 mà khổ thân, người đi tù, người xuống mồ, khổ những người ở lại. Cờ bạc là bác thằng bần, tui cũng đang đau khổ vì nó nhưng chưa bao giờ đánh vợ, sau khi trả nợ, tui quyết tâm không cờ bạc nữa, có cần phải chặt ngón tay không nhỉ? mỗi lần nhìn 2 đứa con là ân hận, thật là cờ bạc...không chấp nhận nổi, chấp nhận chốn tránh anh em, bạn bè, gia đình 1 thời gian, để bình tâm lại rồi tiếp tục công việc, không biết lên chùa có được sư chấp nhận ở lại nữa không biết

Trả lời ý kiến của phi

0/1000

15:30 3/5/2012

hthn0302

dung la cai mieng hai cai than

Trả lời ý kiến của hthn0302

0/1000

15:30 3/5/2012

kimchi.tkn

Đau lòng quá nhỉ??Ôi, đối xử với người mình yêu thương như thế sao?

Trả lời ý kiến của kimchi.tkn

0/1000

9:39 4/5/2012

 trả lời kimchi.tkn

Đúng là rất đau lòng, mà thời buổi này thì những người chồng như thế này không hiếm. Đối xử với nhau như thế này có còn được gọi là ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG không?

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net