Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bắt quả tang hàng xóm nửa đêm chui vào chăn của vợ

Đi làm ăn xa về nhà giữa đêm, Tuấn Anh bắt quả tang gã hàng xóm chui trong gầm giường trốn sau khi đã quan hệ tình dục với vợ mình.

Người đàn ông vào tù sau ngày phát hiện vợ
Người đàn ông vào tù sau ngày phát hiện vợ "cắm sừng".

Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và chị Vân kết hôn từ nhiều năm nay và đã có những đứa con khỏe mạnh. Vì cuộc sống khó khăn, Tuấn Anh phải đi làm ăn xa. Mọi chuyện chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình, một tay chị Vân lo lắng.

Tuấn Anh không biết ở nhà vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông cùng xóm tên Vũ. Hai người đã có gia đình nhưng thường xuyên lén lút qua lại với nhau. Cũng nghe hàng xóm kể chuyện, nhưng Tuấn Anh chưa dám khẳng định. Chuyện vỡ lở trong một lần tình cờ về nhà giữa đêm, Tuấn Anh bắt quả tang người tình của vợ nằm dưới gầm giường nhà mình.

Hôm đó, ngày 6/4/2011, biết Tuấn Anh đi làm xa không về, Vũ điện thoại cho Vân thông báo sẽ qua nhà và ngủ lại. Để tránh các con phát hiện, Vân rủ người tình vào buồng trong quan hệ tình dục đến khoảng 1h sáng 7/4. Đang nằm ôm ấp nhau, chị Vân hoảng hốt nghe thấy tiếng chồng gọi cửa. Vũ vội vàng mặc quần đùi, áo may ô rồi vơ bộ đồ chui xuống gầm giường. Tuấn Anh vào giường ngủ, một lúc sau thì phát hiện gã hàng xóm đang run bần bật dưới gầm giường.

Bắt gặp kẻ cắm sừng mình ngay dưới gầm giường, Tuấn Anh yêu cầu Vũ ra mặt để làm rõ nguyên do có mặt trong nhà vào giữa đêm khuya. Sau đó, Tuấn Anh còn gọi ông bà ngoại, đồng thời điện cho anh trai đến nhà để giải quyết vụ việc. Khi mọi người có mặt tại nhà mình, Tuấn Anh đấm Vũ, rồi lấy sợi dây điện quất vào người, lấy dao lam trong túi rạch nhiều nhát vào mặt, vào tai của Vũ. Sự việc được công an xã Vân Trực đến giải quyết.

Tuấn Anh còn gọi điện cho vợ của Vũ yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng. Tới nơi, thấy chồng bị thương nặng, chị này phải gọi taxi đưa đi cấp cứu. Tuấn Anh buộc chị phải viết giấy bồi thường, hẹn hai ngày sau phải đưa cho mình.

Tuy nhiên, hành vi của Tuấn Anh đã bị cơ quan điều tra truy tố. Anh bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Lập Thạch với hai tội danh cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Trong vụ án, anh Vũ bị tổn hại 19% sức khỏe. Tuấn Anh bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cho cả hai tội.

Sau một thời gian, Tuấn Anh đã làm đơn kháng án. Một ngày cuối tháng 4 vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên phúc thẩm và chấp nhận đơn của Tuấn Anh.

Tuy nhiên, Tòa cho rằng việc ngoại tình của chị Vân và Vũ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vi phạm chế độ hôn nhân. Khi phạm tội, bị cáo trong trạng thái tinh thần bị kích động, người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Tuấn Anh chỉ phải nhận án 2 năm tù.

Việt Dũng

* Tên một số nhân vật đã thay đổi

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 19 ý kiến

11:48 18/5/2012

lamnguyenlm

Vấn đề ở đây là không thèm ở đâu mà ngay nhà mình --> suy nghĩ và nhân cách 2 kẻ kia thật hết nước nói rồi. Ông bà có câu: ăn vụng phải biết chùi mép chứ

Trả lời ý kiến của lamnguyenlm

0/1000

15:4 16/5/2012

Phuc

Kiểu này anh chồng đi tù 2 năm, cô vợ ở nhà tha hồ mà ăn nằm với tình nhân. Tha hồ du hí với tình nhân. Chỉ tội mấy đứa con của anh Tuấn Anh không ai chăm sóc. Các bạn thử nghĩ coi một người mẹ như thế có khi nào đối xử tốt với con của anh Tuấn Anh. Điều gì sẽ đến với mấy cháu . 2 năm tù đâu phải là ít, Người đàn bà lăng loàn như thế bỏ quách cho xong. Họ ngoại tình lần đầu chắc chắn có lần thứ 2. Chúc anh Tuấn Anh gặp nhiều may mắn.
Hy vọng pháp luật Việt Nam thể hiện mình là một cán cân Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phuc

0/1000

11:32 15/5/2012

scbdjj

thật quá đáng, anh Tuấn làm như vậy là vì đâu!! đánh như vậy cũng còn nhẹ đấy, pháp luật xử thế nào cho công bằng chứ!!

Trả lời ý kiến của scbdjj

0/1000

11:23 15/5/2012

mytn

cong an su nhu vay khong cong bang, toi nghi chac a vu da tong tien truoc roi

Trả lời ý kiến của mytn

0/1000

10:23 8/5/2012

langtu

Đàn ông cạn lòng như dĩa, đàn bà bạc nghĩa như vôi. Đau lòng quá.

Trả lời ý kiến của langtu

0/1000

9:48 8/5/2012

tuanstone7

Xử vậy bất công với Tuấn Anh quá ! Mình trong trường hợp vậy có nhiều khả năng không kiềm chế được còn mạnh tay hơn. Sao các bác xử án không đặt địa vị mình vào trường hợp bị cáo nhỉ. Khả năng là các bác ấy sẽ mời anh kia từ gầm giường ra mời uống trà, đàm đạo, hỏi anh kia nếu đói thì giết gà, mổ lợn để đãi anh ta. Mà nói chuyện với anh ta cũng phải nhẹ nhàng thôi, kẻo nếu căng thẳng lên động vào anh ta lại đi tù thì khổ.
Ở Mỹ chỉ riêng việc đột tự ý đột nhập vào nhà người khác đã bị police Xem thêm

Trả lời ý kiến của tuanstone7

0/1000

18:35 4/5/2012

Zing.vn

Trong cơn tức giận, đau đớn của anh Tuấn Anh thì khó mà kiểm soát được hành động của mình! Theo tôi án 2 năm là quá cao, mọi người hãy đặt trường hợp mình vào vị trí của anh Tuấn anh thì liệu được bao nhiêu người có thể hành động tỉnh táo! không ít người phát hiện như vậy là có án mạng xảy ra, anh Tuấn Anh hành động như vậy là vẫn còn kìm nén lắm rồi!

Trả lời ý kiến của Zing.vn

0/1000

18:15 4/5/2012

Thế Sơn

nếu bắt gặp chồng mình ngoại tình ngược lại với th này thì sao nhỉ?mọi ng tại sao mất công bằng với phụ nữ vậy?//////////////thật là xã hội phong kiến thối nát, oẻ nước ngoài ng ta coi đàn ông ko bằng 1 con cún đâu

Trả lời ý kiến của Thế Sơn

0/1000

9:39 4/5/2012

minhnguyet0208

Đúng ra anh phải đưa ra công an trước,đằng này tự xử như vậy thành ngược tội hix.

Trả lời ý kiến của minhnguyet0208

0/1000

11:39 28/4/2012

frf

buồn cho tuân anh quá

Trả lời ý kiến của frf

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net