Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trả thù bằng bom xăng làm bé trai bốc cháy

Tức giận vì bị anh Lợi tát trước mặt bạn bè, Nhựt rủ bạn ném bom xăng trả thù nhưng lại khiến cậu bé 7 tuổi cháy như đuốc.

Ngày 21/2, công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang ráo riết truy bắt Võ Văn Nhựt (27 tuổi, ngụ khu phố Bình Ninh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) và đồng bọn để điều tra làm rõ vụ dùng xăng trả thù khiến cháu Trương Hoàng Quý (7 tuổi) bị thương nặng.

Theo điều tra của cơ quan công an, sáng 18/2, Nhựt cùng với anh Phan Văn Lợi (28 tuổi, ngụ ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành) và một số người bạn tổ chức nhậu. Tàn cuộc, Nhựt tiếp tục đi uống với đám bạn ở xã bên, còn Lợi về nhậu cùng em trai và bạn gái của anh này.

Một lúc sau Nhựt gọi điện đến trêu chọc cô gái. Bực bội, Lợi đi tìm người này tát cho một cái. Bị mất mặt với bạn bè, Nhựt tức giận rủ thêm 3 người khác đi trả thù. Họ chế bom xăng, ném vào nhà Lợi khiến cháu Quý (cháu ruột Lợi) bị cháy như bó đuốc, phỏng toàn thân.

Người nhà lập tức dập lửa, đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 9TP HCM). Gây án xong Nhựt và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vũ Hải

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

15:52 22/2/2012

bùi văn nghĩa

Kinh nghiệm rút ra là: đừng bao giờ dùng vũ lực
Mấy người liều mạng không sợ chết đụng vào nó chỉ thiệt. Hãy lấy chữ Nhẫn làm đầu

Trả lời ý kiến của bùi văn nghĩa

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net