Tội ác của gã đàn ông ngoại tình
Mặc dù đã có vợ và 2 con, nhưng Quản vẫn quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Một thời gian sau hắn ra tay giết chết người tình để cướp tài sản.
Ngày 22/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án tử hình đối với Lê Văn Quản (55 tuổi) về tội giết người, cướp tài sản.
Sau khi lĩnh án, Quản thất thểu bước nhanh theo những người dẫn giải ra xe về trại giam, mắt ông ta nháo nhác sau cặp kính lão tìm người thân. Kẻ tử tội vội vã dặn cô con gái nhớ làm giấy xin gặp mặt. "Ba còn làm đơn xin Chủ tịch nước nữa cơ mà", ông nói với đứa con để động viên về niềm hy vọng cuối cùng có thể cứu mạng sống của mình.
|
| Kẻ tử tội hớt hải tìm người thân sau khi bị dẫn giải ra xe tù. Ảnh: Bình Nguyên. |
Trong khi đó, con gái Quản đứng sau thùng xe phạm gào khóc thảm thiết: "Ba ơi, con không làm gì giúp ba được rồi" và ôm mặt khóc nức nở, nhìn cha khuất sau cánh cổng xe tù.
Nhiều năm trước, Quản đã bội bạc vợ con để quan hệ chất chính với người đàn bà khác. Sau gần 3 năm sống cảnh vợ chồng hờ, đầu tháng 9/2010, Quản đưa nhân tình đến một nơi kín đáo gần khu chung cư Thới Sơn (quận 7) để tâm sự rồi lạnh lùng siết cổ chị này đến chết. Gây án xong, hung thủ cướp điện thoại và chiếc xe tay ga của nạn nhân mang đi cầm lấy tiền xài rồi vứt xác xuống kênh phi tang. Sau gần một tháng lẩn trốn, công an cũng đã tìm ra kẻ giết người và Quản phải cúi đầu nhận tội.
Cuối năm 2011, TAND TP HCM đã từng đưa vụ án ra xét xử lưu động tuyên phạt mức án tử hình đối với Quản về tội giết người và cướp tài sản. Sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa hôm nay, mặc dù bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng do hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn, lại không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Quản.
Bình Nguyên



