Tử hình kẻ giết nhạc phụ dã man
Bị bố vợ lớn tiếng về việc hành hung con gái ông, Nhỏ đã vác dao chém nạn nhân không thương tiếc.
Ngày 12/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Văn Nhỏ (38 tuổi, ngụ Tiền Giang) mức án tử hình về tội "giết người".
Trước đó, khi phiên xử khai mạc, Nhỏ đứng trân mình và gương mặt không chút cảm xúc khi nghe đại diện VKS đọc bản cáo trạng về hành vi phạm tội của mình.
Từ năm 1996, Nhỏ về sống với chị Bé như vợ chồng tại nhà của cha mẹ chị ở huyện Bình Chánh, TP HCM). Họ có với nhau một đứa con. Với bản tính chăm chỉ, anh ta được gia đình nhà vợ thương yêu như con ruột. Song, cứ mỗi lần đi nhậu về là Nhỏ lại gây sự đánh chửi vợ mà không cần phải có lý do gì.
|
| Bị cáo Nhỏ bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: Bình Nguyên. |
Chiều 6/1/1998, đi uống rượu về, Nhỏ kêu vợ dọn cơm ăn. Thấy chồng lại say nên chị vợ bực bội bảo anh ta tự lấy. Tức giận, gã chồng điên cuồng chửi bới và tát vào mặt vợ. Khi chị Bé bế con sang nhà hàng xóm lánh tạm, Nhỏ đập phá tan tành đồ đạc rồi cầm dao phay đi tìm vợ. Vừa thấy chị Bé, gã vung dao chém 2 nhát khiến chị ngất xỉu.
Nghe tiếng la hét, ông Xam (bố chị Bé) hoảng hốt chạy sang. Thấy Nhỏ đang hành hung con gái nên ông lớn tiếng mắng chửi. Lập tức gã con rể chửi lại rồi vác dao đuổi chém cha vợ. Dù cố bỏ chạy nhưng ông Xam không thoát được những nhát chém xối xả của Nhỏ. Ông cố lết, túm lấy ống quần hung thủ nhưng lại phải nhận thêm một nhát vào ngực khiến ông chết tại chỗ.
Lúc này, anh trai chị Bé sống gần đó chạy đến nơi. Chưa kịp can thiệp đã bị Nhỏ vác dao truy sát. Người anh vợ phải chạy vào nhà kiếm cây chống trả. Nhỏ bỏ chạy rồi trốn luôn từ đó. 13 năm sau Nhỏ đã bị bắt theo lệnh truy nã. Thời gian lẩn trốn hắn đã cưới vợ, sinh con ở Tiền Giang.
Tại tòa hôm nay, Nhỏ dửng dưng thừa nhận hành vi giết bố vợ. Biện hộ cho tội lỗi của mình, hắn cho rằng: "Lúc đó bị cáo say quá, không làm chủ được bản thân khi bị cha vợ chửi mắng".
"Bị cáo không thể đổ lỗi cho việc say rượu. Làm cha làm mẹ, thấy bị cáo sai thì ông ấy la mắng cũng là lẽ thường tình. Mà dù có thế nào cũng không thể đang tâm chém cha vợ một cách tàn bạo đến thế. Bị cáo có còn là con người nữa không?", chủ tọa lớn giọng bức xúc.
Phiên tòa kết thúc. Dù phải nhận mức án cao nhất nhưng Nhỏ vẫn tỏ ra bình thản.
Bình Nguyên
*Tên nạn nhân đã được thay đổi
Bạn nghĩ gì?
0/100016:6 22/2/2012
Mình lên mạng đọc nhiều bài toàn thấy đa số những vụ án giet người đều là do uống bia rượu gây ra ngay cả ở VN mình cũng phải uống bia như 1 hình thức giao tiếp với cấp trên để có công việc thuận buồm hơn.Hên là giờ mình đã ở Mỹ rồi, đất nước này không cần phải uống bia rượu để cầu tiến chỉ cần mình học như thế nào là sẽ được làm ở vị trí xứng đáng như vậy,nếu anh uống bia thi đ taxi về nếu anh say xỉn mà lái xe thì vô tù chơi mà mình thấy người dân bên đây rất tôn trọng luật pháp không như Xem thêm
15:22 22/2/2012
giết người mà vẫn bình thản , thật là . . . .
15:27 16/1/2012
sống trên đời này để mà hại người không biết nhục mong rằng toà phạt nặng hơn cho họ lấy lại công bằng
15:17 16/1/2012
mà thấy cũng ngộ giết 1 người thì bị tử hình còn Lê văn Luyên giết 3 mạng người thì lại bị xử có 18 năm tù àh sao ngộ zạ



