Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cướp ngân hàng giữa trưa vắng

Sau khi dọa nổ mìn bắt nhân viên ngân hàng đưa 50 triệu đồng, tên cướp lao ra định nổ xe máy bỏ chạy nhưng bị bảo vệ và người dân vây bắt.

11h30 trưa nay, một thanh niên giả vờ khách hàng vào ngân hàng Maritime Bank ở số 5 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lúc này tại ngân hàng có một nam nhân viên giao dịch và một nữ kiểm soát viên.

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Thu Hà, một trong 2 nhân viên trực tiếp đối mặt với tên cướp, thời điểm tên cướp tấn công đã vắng khách. Một thanh niên bịt khẩu trang, tay cầm dao, tay cầm một hộp điều khiển nhỏ và uy hiếp hai nhân viên tại đây bằng cách thông báo nếu không giao tiền sẽ bấm nút điều khiển cho mìn nổ.

Sau một vài phút hoảng hốt, 2 nhân viên ra đưa 50 triệu đồng cho tên cướp nhưng cố kéo dài thời gian. Lúc này tên cướp tiến sát đến gần khiến một người bất ngờ kêu lên. Nhân viên còn lại lập tức bấm nút báo động.

Nghe tiếng hô và tiếng kêu báo động, bảo vệ, nhân viên ngân hàng đuổi theo. Tên cướp lao ra khỏi tòa nhà, định mở khóa xe nhưng bị người dân xung quanh xông tới. Hoảng sợ, tên cướp vứt xe bỏ chạy.

Sau khoảng 500 mét truy đuổi, bảo vệ và người dân đã bắt được tên cướp. Hiện, anh ta đã được đưa về Công an phường Nghĩa Đô. Tên cướp khai tên là Trần Vũ Huy (27 tuổi). Cảnh sát xác định, quả lựu đạn là giả và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo một cán bộ ngân hàng, tên cướp đóng giả khách hàng giao dịch và ngày 9/1 đã 2 lần xuất hiện tại phòng giao dịch này.

Nguyên Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net