Bắt trùm lô đề ngoại thành
Ông Đạo thiết kế nhà mình thành "vệ tinh" với máy fax, ghi âm, máy tính để giao dịch với các đại lý ghi lô đề.
Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Đạo (56 tuổi, ở xã Phương Đình) để điều tra về hành vi đánh bạc.
|
| Ông Đạo tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Hoàng Việt. |
Khoảng 20h ngày 3/1, các trinh sát ập vào căn nhà của ông Đạo, thu giữ 3 máy fax, 2 máy ghi âm, 2 máy tính cùng nhiều bảng lô đề, và 300 triệu đồng tiền mặt. Tại thời điểm bị bắt quả tang, người đàn ông này khai "ôm" lô đề và thông qua các "vệ tinh" để tổ chức đánh bạc.
Trong số các "chân rết" dưới trướng của ông Đạo, có Đỗ Văn Khải (32 tuổi, ở thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng). Ngay trong đêm cùng ngày 3/1, cảnh sát thu giữ 100 triệu đồng tại nhà Khải.
|
| Tang vật thu giữ tại nhà ông Đạo. Ảnh: Hoàng Việt. |
Tại trụ sở cảnh sát, ông Đạo khai, nếu người chơi ghi 10 triệu đồng, các "đại lý" sẽ được nhận 2,7 triệu tiền hoa hồng. Hàng ngày, ông Đạo cùng con trai là Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi) dùng máy fax để giao dịch với các đại lý ghi lô, đề ở nhiều nơi trong huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.
Ngày 4/1, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Tùng, đồng thời khám xét một số "đại lý" ghi lô đề cho ông Đạo.
Hoàng Việt
Bạn nghĩ gì?
0/100016:32 12/1/2012
các ông này cứ bắt hết cho đi tù như là tù hình sự thì xã hội mới hết tệ nạn, sao giờ đi đâu cũng thấy nhà nhà tan cửa nát nhà vì tệ nạn lô đề, chính tệ nạn này không khác gì ma tuý phá huỷ cả xã hội ko hiểu là các người quản lý xã hội có biết không nữa mà cứ thấy làm ngơ thôi.




