Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trộm mò vào siêu thị lớn nhất Hà Nội

Trước khi cuỗm hàng hóa của siêu BigC Thăng Long (Hà Nội), Thủy "Móm" cùng đồng bọn đã tháo thiết bị chống trộm trên mỗi sản phẩm.

Ngày 8/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt Bùi Ngọc Cửu (27 tuổi, nhân viên giám sát lực lượng bảo vệ ở tầng 2 của siêu thị) để điều tra hành vi tiếp tay cho nhóm trộm cắp.

Trước đó ít ngày, 5 đạo chích Nguyễn Thị Yến (44 tuổi), Trịnh Thị Nhàn (43 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (47 tuổi cùng ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Đình Long (39 tuổi), Bùi Văn Thông (31 tuổi cùng ở quận Long Biên, Hà Nội) đã bị bắt.

Số hàng hóa bị nhà chức trách thu được. Ảnh: P.H

Số hàng hóa bị nhà chức trách thu được. Ảnh: P.H.

Tại trụ sở cảnh sát điều tra, những người này khai ngày 30/11, một người tên Thủy (Thủy “Móm) rủ Yến, Nhàn và Tâm bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội để trộm cắp. Tại đây, họ thuê một nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng để tá túc, và cùng một số người nữa bàn bạc "kế hoạch".

Đến siêu thị BigC Thăng Long, Thủy cùng 2 người khác vờ là khách mua đồ, tháo các thiết bị chống trộm trên nhiều đồ mỹ phẩm, sữa... Số hàng này sau đó được tuồn cho Yến, Nhàn và Tâm. Khi lọt qua được các chốt bảo vệ, chúng giao cho Long và Thông đứng chờ sẵn ở ngoài mang về cất tại nhà nghỉ.

Trên đường vận chuyển, 5 người trong nhóm này bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Riêng Thủy cùng một số đồng bọn kịp trốn thoát.

Song Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net