Cảnh sát hình sự sẽ đối chất với người 'múa côn'
Cảnh sát nêu lý do bắn anh Long trọng thương vì bị tấn công dù đã xưng là công an, còn nạn nhân lại khẳng định tưởng hình sự là... cướp.
Ngày 1/11, Công an quận 6, TP HCM cho biết người nổ súng trên Đại lộ Võ Văn Kiệt làm trọng thương anh Lê Minh Long (27 tuổi, ngụ quận 8) là thượng sĩ Nguyễn Ngọc Kiên (thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm). Để làm rõ mâu thuẫn trong lời khai giữa hai bên, công an sẽ cho cảnh sát và thanh niên “múa côn” đối chất khi anh này khỏe lại.
Theo tường trình của cảnh sát Kiên, chiều 28/10, tổ trinh sát đi tuần tra thì phát hiện anh Long đi xe tốc độ cao, lạng lách trên đại lộ Võ Văn Kiệt nên nhắc nhở và dẫn đến hai bên cự cãi.
Thấy Long rút cây côn sắt trên xe quay ra tấn công, Kiên đã xưng là công an và bắn chỉ thiên nhưng người này vẫn tiếp tục xông vào. Trong quá trình chống đỡ, súng bất ngờ nổ làm Long gục xuống.
Đến chiều 1/11, anh Long vẫn nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy. Công an quận 6 đã cử người xuống lấy lời khai và hỗ trợ thêm 7 triệu (tổng cộng 13 triệu) trả tiền viện phí do gia đình anh Long quá khó khăn.
|
| Cảnh sát khám nghiệm hiện trường hôm Long bị bắn. Ảnh: Kiến Tường |
Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra sau khi tỉnh lại, anh Long cho biết, chiều 28/10, anh này chạy xe trên Đại lộ Võ Văn Kiệt. Do đi lấy tiền cho chủ, đường vắng và thường xảy ra cướp bóc nên Long chạy tốc độ rất cao. Một lúc sau thì có người thanh niên đeo khẩu trang chạy xe tay ga vọt lên chặn đầu xe anh Long.
Tưởng là cướp hay có kẻ muốn gây sự, Long tiếp tục rồ ga bỏ chạy, vượt cả đèn đỏ. Nhưng sau đó người thanh niên kia đã đuổi kịp, yêu cầu dừng xe vào lề và móc súng chĩa vào đầu anh mà không hề xưng là công an. Vẫn tưởng là "người xấu" nên Long rút cây côn sắt mang theo cự lại.
Thanh niên này bắn chỉ thiên rồi xông vào đánh Long. Sẵn cây côn sắt trên tay, Long đánh lại thì bị bắn vào ngực. Người bị thương được đưa vào Bệnh viện quận 6 rồi chuyển tiếp sang Bệnh viện Chợ Rẫy.
Kiến Tường
Bạn nghĩ gì?
0/10008:45 21/11/2011
Các bạn có biết cái gọi là luật pháp không? kẻ nào làm trái pháp luật thì bị xử theo pháp luật, chứ không phải thấy ghét là bắn, giết. Ngay đối với kẻ vừa giết người, công an cũng không được phép bắn nếu không vào trường hợp bất đắc dĩ. May mà các bạn không có quyền lực trong tay, nếu không sẽ có nhiều người khổ vì các bạn. Đua xe -> giết, ăn cắp -< giết, nhìn thầy ngứa mắt > giết. Vậy thì cần gì tòa án, cứ cho công an quyền giết là xong, khỏi tốn thời gian tiền bạc.
11:22 18/11/2011
Halo. kool: Đúng chứ sai đâu? bạn ko biết hình sự đc mặc đồ thường àh, hay trình độ hiểu biết của bạn chưa tới. Có thiếu gì cách để nhận biết, nếu nghi ngờ thì có thể đề nghị bên kia trình thẻ ngành, nếu ko có thì lúc đó làm gì thì làm, chưa gì mà còn xách côn đánh trả. Thấy cái cách đi xe máy mà đem vũ khí theo bên người, tôi nghĩ người này cũng không đàng hoàng gì
16:37 16/11/2011
(Trong quá trình chống đỡ, súng bất ngờ nổ làm Long gục xuống) *troi` oi troi` noi' nhu dzya ma` nghe duoc ah` ? ba` con nghi~ sao cho minh` y' kien'
10:56 7/11/2011
Tôi không phải cảnh sát cũng không bao biện cho một số hành vi chưa chuẩn mực của cảnh sát, nhưng đối với những kẻ phóng xe lạng lách trên phố, coi thường pháp luật, ngông cuồng khi bị người khác ngăn cản thì tôi thực sự ghét cay ghét đắng. Khu nhà tôi phía sau có một con đường lớn, nhiều đêm nằm chợt giật mình thức giấc bởi tiếng tiếng gầm rú xe của những kẻ như vậy, hay những khi đang đi trên phố có người tạt tay lái vụt qua trước mặt bạn sẽ nghĩ sao, có muốn bắn không.... Theo tôi phải xử lý Xem thêm
19:46 4/11/2011
cảnh sát mà tự ý mang súng đi ra đường khi không mặc cảnh phục là đúng hay sai . chưa kể còn dí súng vào đầu người ta , rồi bắn chỉ thiên . Tôi hỏi mọi người xem , đặt mọi người vào hoàn cảnh như thế mọi người có nghĩ là mình đang bị cướp ko ???



