Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tổ trưởng dân phố 'ém' 3 bánh heroin

Thấy người dân trong khu phố thông báo phát hiện 2 bọc ni lông chứa 8 bánh heroin, ông Chuẩn đến hiện trường rồi giấu đi 3 bánh. Khi bị phát hiện hành vi chiếm đoạt, ông này cho rằng "quên" không mang nộp số heroin này.

Ngày 16/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Văn Chuẩn (54 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) về hành vi chiếm đoạt chất ma túy. Ông Chuẩn nguyên là tổ trưởng tổ 5 khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai.

Theo truy tố, ngày 27/9/2010, anh Lê Văn Lập, ở thị trấn Xuân Mai ra khu vực sông Bùi gần nhà, phát hiện túi xách, bên trong có hai bọc ni lông. Trong mỗi bọc chứa 4 gói bột trắng. Anh Lập nghi là ma túy nên để lại nguyên chỗ cũ.

Sau đó anh này rủ thêm anh Nguyễn Văn Xuân, hàng xóm ra hiện trường. Cả hai thông báo cho ông Chuẩn, tổ trưởng dân phố, biết về sự việc. Ông Chuẩn đã lấy 3 bánh về nhà thử. Khi biết là heroin, ông tổ trưởng để 3 bánh giấu trong thùng mì tôm, rồi cùng anh Xuân ra hiện trường lấy 5 bánh heroin.

Bị cáo Chuẩn trước vành móng ngựa.

Bị cáo Chuẩn trước vành móng ngựa.

Sau khi chở anh Xuân về nhà, ông này mang số heroin ra cổng nhà máy chế biến thức ăn gia súc ở gần nhà và gọi điện cho công an thị trấn Xuân Mai. Khi cảnh sát có mặt, ông Chuẩn bịa chuyển vừa đuổi theo hai người đi xe máy. Sau khi bỏ chạy, hai thanh niên này vứt lại một bọc xuống đường rồi tẩu thoát. Mở ra, ông Chuẩn phát hiện 5 bánh hình chữ nhật được xác định là heroin có trọng lượng gần 2kg.

Việc chiếm đoạt ma túy của ông Chuẩn không bị "vỡ lở", nếu cảnh sát không mở rộng điều tra. Cảnh sát đã có lời khai của anh Lập và anh Xuân, xác minh vụ việc không như báo cáo của ông Chuẩn về việc đuổi theo hai thanh niên. Khám xét nhà ông này, lực lượng chức năng đã thu được 3 bánh heroin, trọng lượng hơn 1kg.

Tại cơ quan điều tra Chuẩn khai không có ‎ý định chiếm đoạt số heroin trên mà do sau khi cất không nhớ để mang nộp

Ngày 20/1, vụ án chiếm đoạt ma túy đã được đưa ra xét xử. Trong phần thủ tục, ông Chuẩn cho rằng mình chưa được tống đạt bản cáo trạng. "Do bị cáo mắt kém không đọc được, đại diện Viện kiểm sát đã đọc cho nghe rồi ông Chuẩn ký vào bản cáo trạng", đại diện cơ quan công tố khẳng định trước HĐXX.

Tuy nhiên, khi xem lại chữ ký ở phiên tòa, bị cáo Chuẩn cho rằng đó không phải ông ta ký. Bị cáo đề nghị tạm hoãn phiên xử và được HĐXX chấp thuận.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xử hôm nay, bị cáo cũng thừa nhận không có ý định chiếm đoạt 3 bánh heroin. HĐXX đã xoáy vào việc vì sao bị cáo lại "bịa" ra việc đuổi theo hai thanh niên trong lời khai ban đầu, đến khi có khai nhận của các nhân chứng, bị cáo mới "nhớ ra" còn giấu số heroin trên.

HĐXX nhận định có đủ căn cứ để kết luận, bị cáo Chuẩn đã có hành vi chiếm đoạt 3 bánh heroin trên. Bị cáo không khai nhận thành khẩn. Tòa đã tuyên phạt ông Chuẩn tù chung thân.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net