Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Hiệp sĩ' truy đuổi tên cướp điện thoại trong đêm

Giật điện thoại rồi tháo chạy, bị 'hiệp sĩ' Minh Tiến truy bắt, tên cướp va vào một người đi đường gãy hai ngón chân máu đầm đìa.

Tên cướp Phạm Minh Tâm đang được điều trị tại bệnh viện.
Tên cướp Phạm Minh Tâm đang được điều trị tại bệnh viện.

Đêm 25/2, Tâm chạy xe máy một mình, lòng vòng ở địa bàn quận Phú Nhuận (TP HCM) để "săn mồi". Khi đến đoạn đường Hoàng Minh Giám (phường 9, quận Phú Nhuận) đảo mắt thấy một người đàn ông dừng xe bên vệ đường hý hoáy nhắn tin tên cướp liền áp sát. Hắn giật phăng điện thoại của nạn nhân rồi rú ga phóng như bay.

Trước đó, "Hiệp sỹ" Minh Tiến nhận thấy dấu hiện khả nghi nên đã bí mật theo dõi. Lúc này, anh tăng tốc đuổi bắt kẻ cướp. Cuộc rượt đuổi vòng vèo qua nhiều tuyến đường, bất ngờ tên cướp va chạm với một người đi chiều ngược lại, ngã xuống đường nhưng vẫn lồm cồm bò dậy hòng chạy thoát thân. Tuy nhiên, chạy được hơn 100m, hắn đã bị "hiệp sĩ" tóm gọn. Lúc này bàn chân của tên cướp máu chảy đầm đìa, hai ngón ở chân trái bị gãy.

"Thấy hắn bị đau, tôi nhờ người đưa vào bệnh viện ngay", anh Minh Tiến nói. Tên cướp bước đầu khai nhận là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi) từng có một tiền án về tội gây rối. Tên này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, hai ngón chân dập nát.

Cẩm Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net