Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trùm ma túy người Nigeria lĩnh án chung thân

Liên lạc với khách hàng qua email, thuê các phụ nữ thất nghiệp ở Việt Nam giấu ma túy dưới cúc áo, đế giày dép… Ben cùng đồng bọn tuồn tới hơn 1.000 gram heroin từ Ấn Độ, qua nước ta rồi sang Trung Quốc.

Ngày 1/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Chime Chidike Ben (34 tuổi, quốc tịch Nigeria), cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trong số các bị cáo có 3 phụ nữ người Việt Nam.

Theo truy tố, chiều ngày 18/6/2009, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính khách sạn Golden Time ở Đường Thành, Hà Nội. Cảnh sát phát hiện tại một phòng của khách sạn này, Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi, ở quận 10 TP HCM) cất giữ 11 chiếc váy có đính các cúc áo váy bọc vải có đường kính khoảng 3cm. Kiểm tra các chiếc cúc bọc này, thấy bên trong chứa heroin, có tổng trọng lượng hơn 871 gram.

Bà Hạnh (trái) và Dung trong hồ sơ cảnh sát.

Bà Hạnh (trái) và Dung trong hồ sơ cảnh sát.

Bà Hạnh được xác định là một mắt xích trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia. Nhóm này lập thành một đường dây khép kín, vận chuyển ma túy từ Ấn Độ về Việt Nam sau đó chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Cầm đầu là Chime Chidike Ben và một người gốc Phi khác. Ngoài ra còn có Tersita Guiyab Nepomuceno (43 tuổi, quốc tịch Philipines), Lương Thị Kim Dung (37 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi, TP HCM) giúp sức tích cực, trực tiếp tham gia vận chuyển.

Để tránh sự phát hiện, bắt giữ của các cơ quan chức năng ở trong nước và nước ngoài, khi vận chuyển ma túy, bọn chúng đã dùng các thủ đoạn tinh vi như cất giấu ngụy trang ma túy trong các cúc áo, đế giày dép, sách… Khi giao dịch bọn chúng không sử dụng tên thật, liên lạc thông qua mạng điện thoại di động, email, chuyển tiền theo hình thức chuyển phát nhanh. Đồng thời, bọn chúng còn tìm thuê phụ nữ hoặc người thất nghiệp tham gia vận chuyển ma túy. Ben và các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển ma túy với tổng trọng lượng trên 1.021 gram heroin.

Trong số các bị cáo đứng trước vành móng ngựa, Dung là người đàn bà có duyên với những gã đàn ông gốc Phi. Dung quen Ben năm 2006 qua một người tình gốc Phi khác. Sau đó, hai người trở thành tình nhân của nhau được một thời gian. Khi Ben trở thành mắt xích quan trọng của đường dây tuồn ma túy từ Ấn Độ, Pakistan vào Việt Nam, anh ta đã tìm Dung. Lúc này Dung đang sống với người đàn ông ngoại quốc khác làm nghề kinh doanh.

Ben đã bịa ra chuyện hiện còn giữ những bức ảnh “nóng” thời kỳ hai người còn mặn nồng nhằm lôi kéo Dung vào đường dây của anh ta. Không “dọa” được người tình cũ, Ben thuyết phục Dung rằng, ma túy được giấu trong cúc áo, trong đế dép… mà các cơ quan chức năng của Việt Nam không thể phát hiện được. Tiền công của người vận chuyển là 1.000 USD, còn người giới thiệu người vận chuyển được 500USD. Dung đã lao vào giúp sức.

Dung đã chấp nhận việc tìm thuê người vận chuyển ma túy cho Ben và thuê được 2 người phụ nữ đang có hoàn cảnh khó khăn là Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Mai Trinh. Nhiệm vụ của Dung là phiên dịch lại những nội dung Ben cần chuyển tải cho người vận chuyển thuê, vì Ben nói tiếng Việt kém, còn Dung thì thạo tiếng Anh. Cho đến lần vận chuyển cuối cùng, thấy nguy hiểm, Dung đã từ chối.

Chuyến vận chuyển hàng đó bị phát hiện, Ben và đồng bọn bị bắt giữ. Lúc này, Dung cùng chồng đang kinh doanh nhà nghỉ bên Singapore khi biết đường dây ma túy của Ben đã bị triệt phá, chị ta đã bay về Việt Nam đầu thú.

Các bị cáo đã khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trước tòa. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Ben và Dung tù chung thân, Tersita Guiyab Nepomuceno lĩnh 19 năm tù, Hạnh 20 năm và Trinh 15 năm.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net