Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cướp hoảng sợ khi người bị nạn đuổi kịp

Cướp được chiếc túi xách, Toan và Hợi đang chia nhau 'thành quả' thì thấy cô gái bị nạn đuổi xe máy tới nơi. Cả hai đã bỏ chạy và bị cảnh sát bắt sau đó.

Ngày 4/8, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Đăng Toan (21 tuổi) và Nguyễn Tương Hợi (22 tuổi) cùng ở Tây Tựu, Từ Liêm về hành vi cướp giật tài sản.

Toan và Hợi tại cơ quan điều tra.

Toan và Hợi tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 7h ngày 31/7, Toan rủ Hợi đi cướp lấy tiền mua ma túy. Cả hai đi xe Dream dọc quốc lộ 32 hướng từ Nhổn về ngã tư Trôi. Đến trước cổng ĐH Thành Đô chúng thấy chị Đàm Thị Phương Liên ở Ba Vì đi xe Wave đang nghe điện thoại. Toan đã áp sát để Hợi ngồi sau giật lấy chiếc túi xách của chị Liên.

Sau đó, Toan và Hợi bỏ chạy về đê Liên Mạc và dừng lại chia nhau số tiền 600.000 đồng trong ví vừa cướp được. Chúng đã vứt hết giấy tờ, túi xách, ví trên triền đê. Lúc đó, chị Liên đuổi đến nơi khiến cả hai tên này bỏ chạy.

Không lâu sau, cảnh sát đã bắt giữ được Toan và Hợi. Cả hai khai do nghiện ma túy, không có tiền nên đi cướp giật. Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ Hợi và Toan trước đó đã gây ra 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Từ Liêm và Hoài Đức. Riêng trong ngày 31/7, ngoài vụ việc trên chúng đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật khác.

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net