Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cô gái bị giết trong chòi cà phê

Những người xung quanh nghe tiếng cô gái thét lên rồi bóng một người con trai phóng vụt ra leo lên xe bỏ chạy. Khi nhân viên vào chòi, nạn nhân đã gục trên võng.

Tối 1/8, hàng trăm người dân vây kín xung quanh quán cà phê Hương Sen (đường Lê Văn Thịnh, quận 2, TP HCM) khi hay tin cô gái bị người yêu đâm chết. Nạn nhân tuổi độ 20, bị hai nhát dao đâm sâu vào vùng cổ và bụng.

Căn chòi nơi xảy ra án mạng.

Những nhân viên quán cà phê cho hay, khoảng 18h, quán thưa thớt khách. Lúc này, một thanh niên đi xe máy đến ngồi trên võng trong căn chòi lá và gọi nước. Khoảng 10 phút sau, cô gái cũng đi xe máy đến, họ còn ôm nhau tình tứ.

Tuy nhiên, chỉ một chốc sau, một cặp nam nữ khác ở chòi bên cạnh bỗng nghe tiếng thét, rồi người con trai lao ra, leo lên xe rồ ga phóng vụt đi. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, đôi nam nữ đã vào báo nhân viên quán cà phê ra xem thử...

Sau đó, mọi người cố gắng đem cô gái đã gục trong vũng máu đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một con dao vấy máu.

Quán cà phê gồm nhiều căn chòi lá, nằm trong khu vực nhiều cây cối um tùm, thiếu ánh sáng, nhiều cặp tình nhân sinh viên vẫn thường tìm đến đây tâm sự...

Cẩm Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net