Người mẹ quê với nỗi đau con trai bị sát hại
Bà Lài đau đớn vì đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, nhiều hoài bão sắp trở thành linh mục lại bị giết hại chỉ bởi mâu thuẫn nhỏ nhặt.
>>Một sinh viên giết người vì mâu thuẫn nhỏ
Sáng sớm ngày 30/6, bà Lài cùng chồng từ quê ra Hà Nội để dự phiên xử kẻ đã giết con. Quê tận Thái Bình, vợ chồng bà lặn lội đi từ 3h sáng để kịp buổi xét xử. Mọi người trong gia đình nài nỉ để bà ăn chút cơm, còn có sức ra thủ đô nhưng người mẹ không có tâm trí nào.
Dáng khắc khổ, liêu xiêu bà Lài cùng chồng vào Tòa Hà Nội. Trần Văn Tư là con út, được vợ chồng bà Lài cho về Hà Nội ăn học. Mục tiêu của chàng trai quê hương 5 tấn là học xong hệ cao đẳng rồi sẽ thi tiếp lên Đại học Công Nghiệp. Nhưng những dự định của anh bỗng dang dở khi bị Nguyễn Tuân, sinh viên đại học Giao thông vận tải sát hại bằng nhát dao trúng tim.
Bà Lài gày còm, đen đúa và người chồng cũng khắc khổ. Họ hỏi nhiều người mới tìm được lên phòng xử ở tầng 3. Lúc ấy Tuân đã bị cảnh sát dẫn giải và đang đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo trạc tuổi con trai bà. Nhìn bị cáo, bà vừa thương vừa căm giận. Gương mặt Tuân cũng hiền lành, sáng sủa mà sao anh ta nỡ ra tay sát hại Tư. Tuân cũng được gia đình cho ăn học tử tế và không còn lâu nữa anh ta sẽ có tấm bằng kỹ sư. Vậy mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt từ việc mắc đường dây truyền Internet, Tuân đã đâm một nhát trúng tim con trai bà. Phòng xử lạnh lẽo, không có ai ngoài vợ chồng bà, cùng bị cáo, Hội đồng xét xử và lực lượng cảnh sát. Bị cáo không có một người thân đến dự.
Trước những câu hỏi từ phía chủ tọa, hội thẩm nhân dân... Tuân khai nhận nhanh chóng hành vi giết Tư ở khu trọ thuộc thôn Nguyên Xá, Từ Liêm. Nguyên nhân chỉ vì bị cáo không chấp nhận cho Tư dùng Internet chung khiến mâu thuẫn xảy ra. Trong lúc nóng giận, sinh viên này đã dùng dao nhọn đâm chết Tư để rồi tự mình vứt bỏ hết tương lai và gây nên nỗi đau cho ông bà Lài.
|
| Lòng người mẹ xót xa khi nói về đứa con trai út ngoan hiền. |
Ngồi phía dưới phòng xử, ngay hàng ghế đầu, thỉnh thoảng người mẹ lam lũ lại dùng chiếc gấu áo chống nắng thấm nước mắt. Bà trải lòng với phóng viên Ngoisao.net, Tư là một đứa con ngoan, hiền lành, học giỏi. Nhà thuần nông nhưng lúc con thi đỗ lên Hà Nội học, vợ chồng bà gắng chắt chiu, vay tiền để Tư theo học. "Mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ cho con được 900 trăm hoặc 1 triệu đồng nhưng em nó không bao giờ xin thêm. Chừng nửa tháng, Tuân lại về quê mang gạo lên để nấu ăn", bà Lài sụt sịt.
Theo những tâm sự của bà, Tư có mục tiêu lớn nhất là trở thành linh mục. Năm 10 tuổi, cậu đã được cha xứ ở quê nhận và kèm cặp, dạy dỗ. Giọng người mẹ chứa đầy tự hào: "Không phải ai cha cũng nhận, Tư là đứa trẻ hiền lành mới được phúc đó". Để trở thành linh mục, Tư phải có bằng đại học nên từ bé cậu đã luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Bà Lài khoe, con trai năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, giỏi.
Đêm 1/10/2009, bà nhận được tin "con trai cô bị tai nạn đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E, gia đình thu xếp lên Hà Nội" từ một người bạn của con. "Tôi chết lặng đi nhưng không bao giờ hình dung việc em nó bị giết hại", bà Lài khóc. Chồng và con trai lớn lên trước, bà cùng những thành viên khác lên sau. Lúc đó đã là rạng sáng ngày hôm sau. Bà ngất xỉu khi được thông báo Tư đã chết.
Hôm gia đình đưa xác Tư về quê làm đám, cả làng đưa tiễn em ra đồng. Cha xứ cũng không khỏi nghẹn ngào vì sự ra đi đột ngột của Tư. Bạn bè từ Hà Nội cũng về và xin được đeo khăn tang đưa Tư về với lòng đất. Bà Lài bảo, khi ấy bà thấy nhẹ lòng, ít ra con trai bà cũng là một đứa có đức mới được lòng bạn bè vậy.
Với mức án 17 năm tù dành cho Tuân, bà Lài bảo hy vọng anh ta sớm cải tạo tốt để chuộc tội lỗi đã gây ra. Phiên tòa kết thúc, Tuân nhanh chóng bị đưa ra xe chở phạm. Vợ chồng bà Lài nán lại bên ngoài phòng xử một lúc rồi mới dắt díu nhau ra cổng. Trời Hà Nội nắng chang chang, hai chiếc bóng liêu xiêu bước lặng lẽ trong sân tòa.
Việt Dũng


