Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Hiệp sĩ' Sài Gòn bị gãy chân khi bắt cướp

Hai tên cướp rú ga bỏ chạy sau khi giật sợi dây chuyền của phụ nữ, 'hiệp sĩ' Minh Tiến lập tức đuổi theo, không may vướng vào một người đi đường, bị ngã nứt xương bàn chân...

Chiều 30/7, tại ngã tư Lạc Long Quân - Hồng Lạc, quận Tân Bình, TP HCM, hai tên cướp chở nhau trên xe máy sau khi giật dây chuyền của một phụ nữ rú ga náo loạn đường phố nhằm tẩu thoát. "Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến lập tức xuất hiện đuổi theo.

Do đường phố đông, xe anh Tiến vướng phải một người đi đường. Rất may người bị va trúng không hề hấn gì. Riêng "Hiệp sĩ" bị đau nặng ở bàn chân.

Tuy nhiên, trong đà đuổi bắt, Nguyễn Văn Minh Tiến đã bật dậy quyết đuổi theo. Thêm một đoạn đường, với sự hỗ trợ của quần chúng, cuối cùng anh Tiến cũng tóm được hai tên cướp, giao về đồn công an.

'Hiệp sĩ' Nguyễn Văn Minh Tiến đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại trụ sở cảnh sát bộ đôi ăn cướp khai tên Trương Quốc Tiến (27 tuổi) và Hồ Đỗ Phước Long (26 tuổi), cùng ngụ tại TP HCM.

Còn "Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến ngay sau đó phải vào bệnh viện bó bột. Các bác sĩ cho hay anh bị nứt xương bàn chân.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net