Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một sinh viên giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Tương lai đang rộng mở với tấm bằng kỹ sư, rồi mọi thứ đổ sập khi Tuân dùng dao đâm chết một sinh viên khác chỉ vì mâu thuẫn trong việc nối mạng. Kẻ vào tù, người mất, nỗi đau quá lớn cho cả hai gia đình.
>>Sinh viên gây án mạng vì mâu thuẫn nhỏ

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên xử vụ án giết người tại khu vực thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm. Bị cáo ra trước vành móng ngựa là Nguyễn Tuân, 28 tuổi, sinh viên ĐH Giao thông vận tải.

24 tuổi, Tuân mới bước vào đại học. Anh ta từ Phú Thọ về Hà Nội mang theo nhiều ước mơ và mong mỏi của gia đình. Dù khó khăn nhưng bố mẹ Tuân luôn chắt chiu đồng lương công chức để con học hành.

Từ tháng 8/2008, Tuân thuê trọ ở nhà một người dân ở thôn Nguyên Xá. Trọ cùng khu có anh Trần Văn Tư (21 tuổi, quê ở Thái Bình). Tuân đứng ra lắp đường Internet và chia cho mỗi người một cổng đường truyền. Tư đóng mỗi tháng 70.000 đồng cho Tuân.

Nguyễn Tuân tại tòa sáng nay.

Nguyễn Tuân tại tòa sáng nay.

Tư là sinh viên hệ cao đẳng của ĐH Công Nghiệp. Anh sử dụng mạng từ tháng 4 đến tháng 7/2009 rồi chuyển ra nơi khác thuê trọ. Hai tháng sau, sinh viên này lại quay về chỗ cũ thuê và nói với Tuân cho sử dụng lại một cổng vào mạng. Tuân từ chối vì đã hứa cho sinh viên khác dùng.

Khoảng 22h30 ngày 1/10, Tư đi chơi cùng với bạn về khu trọ và gặp Tuân đang đứng trước cổng. Anh đã bảo Tuân còn đường mạng mà không cho mình lắp. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát.

Ngay lập tức Tuân vào phòng lấy con dao nhọn đâm một nhát trúng tim Tư. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp, vết thương đúng tim.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa vắng ngắt, Tuân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay từ lúc được đưa vào sân tòa, Tuân đã đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người thân. Bất chợt trong khóe mắt bị cáo đỏ hoe vì không có ai. Tuân lầm lũi vào phòng xử án.

Phía gia đình bị hại có bố mẹ của Tư lặn lội đi từ Thái Bình về Hà Nội. Trước phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo đã bồi thường được 18 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ông bà Bảy, mẹ bị hại còn yêu cầu các khoản tiền ma chay, tổn thất tinh thần là hơn 100 triệu đồng.

Xét thấy thái độ thành khẩn, ăn năn và đã khắc phục được một phần tiền cho bị hại, HĐXX nhận định đây là tình tiết giảm nhẹ. Cuối buổi xử, Tòa đã tuyên phạt Tuân 17 năm tù vì tội giết người.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net