Chiêu 'chạy' vào đại học của siêu lừa
Tự giới thiệu mình có chú giữ chức vụ to trong một Bộ lo được vào đại học, Hưng nhiều lần "móc túi" của anh Thanh lấy hàng trăm triệu đồng.
Ngày 21/6, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Hưng (30 tuổi, ở Đông Hưng, Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là anh Thanh, quê ở Quảng Ninh, người nhẹ dạ cả tin đưa hàng trăm triệu đồng để Hưng lo lót vào đại học cho con gái.
|
| Nguyễn Đức Hưng tại cơ quan điều tra. |
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2009, anh Thanh có con gái chuẩn bị thi vào đại học. Thấy khả năng vào Học viện Ngân hàng của con không cao nên tìm người để "chạy chọt". Qua một số người quen, anh Thanh được một nhân viên nhà khách trên tỉnh Cao Bằng, tên Linh giới thiệu gặp Hưng tại ngõ 155 Cầu Giấy. Linh cho biết, Hưng là con rể của giám đốc chỗ mình làm.
Anh Thanh đã nói với Hưng nguyện vọng của mình. Gã này liền khoe khoang và bảo đó là "chuyện nhỏ" vì có một người chú làm chức to ở Bộ Giáo dục. Hưng ra giá chi phí để lo lót vào trường trên là 130 triệu đồng.
Sau đó, Hưng nói với anh Thanh cứ để con gái ôn thi và thi bình thường. Theo lời gã, mọi việc về sau sẽ được "chú Hải" lo hết. Để người bố này yên tâm hơn, Hưng còn đưa anh Thanh ra Hà Nội gặp một người đóng giả "chú Hải" của mình. "Chú Hải" nói với anh Thanh mọi việc cứ giao dịch với Hưng vì còn bận nhiều công việc.
Đến tháng 5/2009, sau khi con gái đỗ tốt nghiệp cấp 3, anh Thanh giao trước cho Hưng 80 triệu đồng để lo chi phí và quà cáp cho "đối tác". Con gái anh đi thi nhưng bị trượt vào Học viện trên. Anh Thanh gọi cho Hưng hỏi sự tình thì gã bảo "điểm thi đó không quan trọng, chú Hải đã lo được vào trường cho con gái anh".
Tiếp đó, gã này bảo anh Thanh chuẩn bị 32 triệu đồng để nộp học phí một năm. Sau đó, Hưng về Quảng Ninh đón con anh Thanh lên làm các thủ tục "nhập trường". Để tạo thêm niềm tin nơi gia đình nạn nhân, kẻ lừa đảo còn thuê một phòng nghỉ tại nhà khách của Bộ Giáo dục cho con gái anh ở.
Đến lúc sinh viên mới nhập trường, lo bị lộ, Hưng giả làm "chú Hải" gọi điện cho anh Thanh thông báo con gái anh đã được nhận đi du học bên Nga. Theo lời gã, sẽ có một thanh tra của Bộ về thẩm tra lý lịch. Hưng nhờ bạn học là Bùi Đức Bôn về nhà nạn nhân. Anh Thanh đã biếu "thanh tra Bộ" 5 triệu đồng và quà.
Chưa dừng lại, Hưng còn bảo anh Thanh chuẩn bị 5.000 USD tiền đặt cọc cho việc học hành. Sau đó, gã mua 2 vé máy bay để vợ và con anh Thanh bay vào TP HCM chuẩn bị xuất cảnh. Hưng còn vòi 1.000 USD để mua máy tính cho con gái anh Thanh. Một tháng ở TP HCM con gái không được xuất cảnh, vợ anh Thanh nghi ngờ gọi điện cho Hưng và "máy ngoài vùng phủ sóng". Gia đình anh Thanh lúc đó mới biết bị gã lừa.
Hưng bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài số tiền lừa trên, gã còn "mượn" chiếc ôtô của anh Thanh rồi bán lấy 119 triệu đồng. Tổng số tiền gã này chiếm đoạt của nạn nhân là 290 triệu đồng.
Việt Dũng



