Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thủ phạm hồn nhiên kể chuyện đánh nữ sinh

Bị đánh hội đồng giữa chốn đông người nhưng tại cơ quan công an, Quỳnh Anh tỏ ra thân thiện với nhóm bạn. Thủ phạm chính đánh cô nữ sinh “tơi bời” thì luôn tỏ ra dí dỏm khi kể lại câu chuyện, cô còn vui đùa với cảnh sát.
>>Thủ phạm trong clip đánh nữ sinh lộ diện

Xinh xắn với mái tóc cắt ngắn, trông Phạm Tường Vi, người trực tiếp đánh Quỳnh Anh, cô nữ sinh lớp 10 A13 trường THPT Trần Nhân Tông, khá cá tính. Sáng ngày 15/3, Vi cùng Vũ Ngọc Diệp và hai người bạn tham gia đánh hội đồng Quỳnh Anh, ngồi tại trụ sở Công an Hà Nội rôm rả chuyện trò.

Như không có chuyện gì xảy ra, khi thấy đông người, Diệp cùng Vi dí dỏm hỏi ai là cảnh sát, phóng viên rồi cười đùa tự nhiên. Gương mặt Vi khá nữ tính nhưng cô thích ăn mặc giống con trai. Cô gái 17 tuổi mặc chiếc áo kẻ ca rô màu đen gần giống chiếc áo xuất hiện trong clip, đi dép sandal, vẽ sơn móng chân. Vi ngồi bó gối rồi hồn nhiên giới thiệu cho mọi người “Diệp người có mâu thuẫn chính với Quỳnh Anh, cô này là tác giả quay clip, còn kia là đạo diễn, người phụ trách âm thanh ánh sáng…”.

Vi kể, đây không phải là lần đầu đánh nhau. Cô từng “tham chiến” nhiều vụ ẩu đả. “Những vụ trước đa phần là hai bên lao vào đánh, còn đợt vừa rồi có mỗi mình em ‘xử’ Quỳnh Anh”, Vi nói ráo hoảnh. Buổi chiều hôm 3/3, sau khi cùng Diệp và một số học sinh khác ép Quỳnh Anh lên xe máy chở ra vườn hoa Pasteur, Vi đã lao vào giật tóc, đá, đấm… nạn nhân.

Bố mẹ bỏ nhau, Vi bỏ dở sách vở khi cô vừa mới học hết cấp 2 trường THCS Tô Hoàng. Vi kể, hồi cấp 1 thích võ nên đã đòi bằng được bố mẹ cho theo học. Tường Vi tiết lộ đã sử dụng một số “chiêu” học được để ra những cú đấm, đá khiến Quỳnh Anh choáng váng. Vi còn tự nhận mình là võ sinh trước mặt nhóm phóng viên và cảnh sát.

Vụ đánh hội đồng Quỳnh Anh ngay ban ngày ở vườn hoa Pasteur.

Vụ đánh hội đồng Quỳnh Anh ngay ban ngày ở vườn hoa Pasteur.

Theo một cán bộ điều tra, khi bị gọi lên trụ sở cảnh sát, trong khi các bạn đã khai nhận, Vi nhất định không khai. Cô gái mới lớn này chỉ thừa nhận mình là nhân vật chính thượng cẳng chân tay tàn bạo với Quỳnh Anh khi có nhân chứng kể lại toàn bộ câu chuyện. Theo đó, sau khi nghe Diệp kể về xích mích với bạn cùng lớp và rủ đánh trả thù, Vi đã đồng ý ngay. Trong khi các bạn ngồi nhìn, Vi xông vào đánh Quỳnh Anh liên tiếp. Nạn nhân còn bị thủ phạm giật áo lót… Diệp cũng tham gia với những cú đạp vào người, đầu Quỳnh Anh.

Câu chuyện đánh người “không thương tiếc” cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng cô gái mới lớn. Vi “tiết lộ”, sở dĩ cô đồng ý tham gia đánh Quỳnh Anh ngay vì trước đó cũng đã có mâu thuẫn. “Trong một lần post ảnh lên diễn đàn của trường Trần Nhân Tông hộ một người bạn, tự nhiên Quỳnh Anh nhảy vào chửi bới dù chưa biết em là ai”, Vi nói. Cũng theo lời cô gái này, sau đó Vi còn bị Quỳnh Anh nói xấu với mọi người trong trường. “Tức lắm nhưng em cũng không thèm chấp”, Vi tỏ ra “đàn chị”. Khi nói đến chuyện dính vào pháp luật, Vi thản nhiên bảo không sợ đi tù “tội đến đâu thì các bác cứ xử cháu đến đó”.

Sáng nay, Quỳnh Anh cũng có mặt tại cơ quan điều tra với vai trò người bị hại. Cô nữ sinh có nước da ngăm ngăm bảo rằng, lúc đó, bị đánh đau nhưng không dám chạy vì không có ai hỗ trợ. Sau khi bị “tẩn” một trận, tím tái nhiều nơi trên người, đầu đau điếng nhưng Quỳnh Anh nhất định không “mách” bố mẹ vì “sợ họ phải suy nghĩ”. Cô gái này cũng tiết lộ, bản thân không muốn làm to chuyện nên đã không đến công an trình báo. Quỳnh Anh và Diệp trước đó cũng không thừa nhận với phóng viên Ngoisao.net là nhân vật trong clip.

Trong lúc kể, Quỳnh Anh quay sang từng cô gái, trong đó có Diệp học cùng lớp như thể hiện sự thân thiện. “Khi báo chí lật tẩy, em được mẹ căn dặn nhiều về lối sống, cách cư xử với bạn bè…”, Quỳnh Anh nhỏ nhẹ. Khi đó, Diệp, người được xác định có mâu thuẫn để dẫn đến vụ đánh hội đồng Quỳnh Anh liền chêm vào: “Anh không nghe chuyện sau mỗi trận đánh người ta lại thành bạn tốt của nhau sao. Bọn em bây giờ là vậy đấy…”.

Ông Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC 14, Công an HN nhấn mạnh đến sự thờ ơ của người lớn. Vụ việc diễn ra giữa ban ngày, ngay trước một quán bia có rất nhiều người lớn ngồi uống bia, nhưng không hề có ai đứng lên can thiệp hoặc gọi điện báo cho công an. Cuối cùng là một bà cụ ra can, dọa báo công an. Theo lời ông Chung, ngoài việc cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các em học sinh trong giờ học, nhà trường cần tăng cường củng cố cho các em những bài học về văn hóa ứng xử...

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net