Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sòng bạc đại gia ở vùng ven Sài Gòn

Đêm qua, hơn 60 trinh sát ập vào bắt quả tang một sòng bạc ở xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP HCM, nơi tụ hội của những tay cờ bạc chuyên nghiệp nhiều mánh lới với số tiền ăn thua lên tới hàng trăm triệu đồng.

Những con bạc bị tạm giữ.

Gần 22h, các nhóm trinh sát của 5 đội thuộc phòng PC 14 TP HCM tập kích bất ngờ, bắt quả tang sòng bạc "đại gia" tại vùng ven thuộc huyện Hóc Môn. 31 người trong đó có 10 phụ nữ đã bị tạm giữ.

Điều tra ban đầu, cảnh sát cho hay tụ điểm này là nơi tập trung những tay cờ bạc chuyên nghiệp, sát phạt nhau không thương tiếc dưới hình thức "tài xỉu", mỗi lần đặt cược với số tiền trên chục triệu đồng. Tụ điểm đỏ đen này thường hoạt động từ đêm đến rạng sáng.

Tang vật vụ việc.

Tổ chức sòng bạc được xác định là một người tên Hồ, ngụ tại thị trấn Hóc Môn. Ông chủ này thu nạp dưới trướng nhiều tay anh chị máu mê khác và thường tổ chức sòng bài di động ở các vùng để tránh sự theo dõi của cảnh sát.

Đặc biệt, trong nghề bài bạc giang hồ, những kẻ nắm sòng này thường chẳng bao giờ thua nhờ luôn dùng những chiêu thức gian lận tinh vi. Nhà cái dùng con chíp và nam châm để thay đổi con lắc xí ngầu, luôn quyết định quyền thắng thua trên chiếu bạc.

Nơi sòng bạc bị phá trong đêm.

Tại sòng bài đình đám này, có nhiều con bạc "đại gia" vẫn thường sang tận Campuchia để say máu đỏ đen. Đêm qua, ngay tại chiếu bạc cảnh sát đã tạm giữ đến gần 200 triệu đồng tiền tang vật, 1.600USD cùng nhiều xe máy và điện thoại. Nhiều tay anh chị dưới trướng của "đại ca" Hồ cũng đã bị tạm giữ.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net