Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một phụ nữ bị đâm chết trước quán phở

Người dân nghe tiếng kêu thất thanh, chạy đến thì thấy người phụ nữ đã gục trong vũng máu, trước quán phở. Cùng lúc, bóng một người đàn ông chạy biến trong bóng đêm…

Người dân phát hiện chị Trần Thị Huyền (42 tuổi) đã tắt thở với nhiều vết đâm trên người, ngay trước quán phở Bò Cười, đường Trần Văn Kiểu, phường 1, quận 6, TP HCM).

Trước đó, mọi người nghe tiếng cãi vã rồi tiếp đó là tiếng kêu thét thất thanh. Đến nơi, họ chỉ thấy một bóng người mất hút vào bóng đêm còn người phụ nữ gục trong vũng máu. Tuy nhiên, một số người dân đã đuổi theo bao vây các con hẻm và tóm gọn được nghi phạm.

Được giao về đồn cảnh sát, nghi can khai nhận là Đỗ Tây Nguyên (32 tuổi, quê Trà Vinh). Nguyên cho hay, mình “cặp kè” với chị Huyền - nhân viên quán phở Bò Cười đã một thời gian dài từ khi ở quê lên thành phố. Tối cùng ngày, sau khi quán đóng cửa, hai người đem ghế ra sân ngồi tâm sự được một chốc thì xảy ra cãi vã. Nguyên đã ra tay đâm chết người tình…

Trong ngày, tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè cũng xảy ra một vụ án mạng trong khi ẩu đả làm chết một thanh niên trước cửa tiệm Internet. Nguyễn Thành Nhân (17 tuổi) trong khi xách mã tấu đi tìm một nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn đã bị một kẻ cầm gậy phang một nhát chí mạng vào đầu. Cơ quan cảnh sát đang truy xét làm rõ vụ việc.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net