Chém chết em trai chủ nhà trọ rồi trốn đi tu
Sau khi cùng đồng bọn gây ra cái chết cho em trai chủ nhà trọ, Hưng bỏ trốn rồi xuống tóc đi tu ở một ngôi chùa trên núi. Một thời gian, Hưng bỏ việc tu hành và bị bắt.
Ngày 28/12, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Trần Văn Hưng (31 tuổi, trú quán tại Nông Cống, Thanh Hóa) vì liên quan đến vụ giết người tại phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.
Theo hồ sơ cảnh sát, năm 2006, Hưng từ quê ra thủ đô kiếm việc và tìm đến khu trọ của Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Văn Hào (hai anh họ Hưng) tại phố Vĩnh Phúc vào tối ngày 24/6. Tại đây, còn có một số người khác đang uống bia. Khoảng 20h30 cùng ngày, Hào sang phòng trọ gần đó của hai cô gái xin lửa hút thuốc.
Được một lúc, hai bên phòng trọ xảy ra xích mích, do Hào và bạn đang say xỉn. Thấy to tiếng, anh Trần Quốc Hùng, chủ nhà trọ chạy ra can ngăn. Hoàng, Hào và Hưng liền về phòng trọ lấy 3 con dao dài khoảng 50cm, đuổi theo anh Hùng chém... Lúc đó, cả nhóm côn đồ gặp anh Trần Quốc Thế Cường, em trai chủ nhà trọ, đã dùng dao chém tới tấp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Hoàng, Hào ra đầu thú, còn Hưng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Theo khai nhận của gã này, thời gian đầu, hắn ở ẩn và xuống tóc đi tu trong một ngôi chùa trên núi ở huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng). Hai năm sau, Hưng bỏ việc tu hành, về trú tại xã Hiệp Thành (Đức Trọng), lấy tên là Khang.
Thời gian này, Hưng vẫn tiếp tục chơi bời, cờ bạc. Đầu tháng 12 năm nay, Hưng đã Công an Hà Nội và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Việt Dũng


