Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vừa được nhận vào làm đã trộm cắp

Thức tại cơ quan điều tra.

Thức tại cơ quan điều tra.

Trong lúc lang thang tìm việc ở Hà Nội, Thức được những người thương binh nặng của cơ sở sửa chữa xe máy, ôtô nhận vào. Gã thanh niên mới lớn đã phụ lòng mọi người, trộm chiếc xe máy cùng đồ dùng sửa chữa.

Ngày 15/11, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình đã di lý Bùi Tiến Thức (17 tuổi, quê ở Thanh Hóa) từ Thanh Hóa ra Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại cơ sở sửa chữa xe máy, ôtô của các thương binh hạng nặng.

Hơn một tháng trước, ngày 8/10, cơ sở trên đóng ở phố Đội Cấn lên trình báo bị kẻ gian trộm mất một chiếc xe Honda Cub 81 và một thùng đồ chuyên dụng sửa chữa ôtô tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng. Sau đó, cảnh sát phát hiện, Thức vừa được nhận vào làm một ngày chưa kịp khai báo tạm vắng, tạm trú đã biến mất.

Thùng đồ nghề được thu lại nhưng cơ sở sửa chữa khẳng định đó không phải là tài sản Thức đã trộm.

Thùng đồ nghề được thu lại nhưng cơ sở sửa chữa khẳng định đó không phải là tài sản Thức đã trộm.

Theo cơ quan điều tra, khi đang lang thang ở Hà Nội, Thức được cơ sở trên nhận vào thử việc. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, gã này đã nảy sinh ý định trộm cắp. Rạng sáng ngày 28/9, lợi dụng mọi người ngủ say, Thức đã dắt chiếc xe máy trên và mang theo một thùng đồ sửa chữa ôtô rồi bỏ chạy hướng về Giáp Bát.

Trên đường bỏ trốn, Thức đã bán thùng đồ nghề lấy vài trăm nghìn đồng. Khi về quê, anh ta mang xe đi sửa tại một khu sửa xe máy gần nhà nhưng không có tiền lấy ra phải để đó và đi lang thang khắp nơi. Ngày 13/11, vừa ở Đà Lạt ra, Thức bị bắt tại nhà.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net