Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giả vờ nhảy sông để trốn tội hiếp dâm

Hành vi cưỡng hiếp nạn nhân 14 tuổi bị bại lộ, gã 'yêu râu xanh' đã dựng một màn kịch nhảy sông Đuống tự tử với lời trăng trối để lại chứng minh sự "trong sạch".

Gần 4 tháng trước, chiều ngày 8/7, cô bé Lụa vừa từ nhà hàng xóm về gặp Tuấn trèo tường vào ngồi lù lù trong nhà mình. Gã này giả vờ hỏi mượn đĩa nhạc rồi dồn nạn nhân vào bếp. Hắn đã bóp cổ khống chế và giở hành vi thú tính với nạn nhân.

Tuấn đang "dở" việc thì anh trai cô bé về nhà. Thấy động, Tuấn đe dọa cháu Lụa, vừa ra nói với anh trai cô bé mượn nhà để tâm sự với bạn gái. Tin lời Tuấn, cậu anh lại quay ra ngõ tìm em.

Hiếp dâm xong, Tuấn đã đưa một tờ tiền 200.000 đồng bảo anh trai cô bé đi đổi tiền lẻ. Sau đó hắn cho Lụa 15.000 đồng, anh trai nạn nhân được 20.000 đồng. Thấy em gái đứng khóc trong bếp, gặng hỏi, cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh. Ngay tối đó, gia đình nạn nhân đã trình báo cảnh sát.

Bị lộ, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Anh ta bị cảnh sát truy nã. Gã này đã dựng màn kịch tự tử nhảy sông Đuống. Hắn để lại ở bờ sông đôi dép, chiếc xe máy sau khi nhắn tin cho gia đình biết ý đồ quyên sinh để chứng minh sự "trong sạch".

Cuối tháng 10 vừa qua, Nguyễn Anh Tuấn đã ra đầu thú. Ngày 1/11, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú ở quận Long Biên) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net