Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đe dọa, bắt cóc con tin ở chợ Cầu Giấy

Gã thanh niên bất ngờ khống chế một cô gái rồi chuyển sang bắt một phụ nữ, gí dao đe dọa tính mạng nạn nhân trong hơn 3 giờ đồng hồ trong quán cơm.

Khoảng 13h ngày 21/11, chị Hiền (19 tuổi) đang ngồi bán quần áo ở chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy, Hà Nội, thấy một thanh niên hốt hoảng chạy vào quán kêu có người định hãm hại anh ta bằng súng. Sau đó, gã đưa cho chị Hiền cuốn hộ chiếu cùng chiếc điện thoại kèm sạc pin. Anh ta nói với chị cầm hộ và dặn khi nào bị bắn chết thì gửi về gia đình giúp.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã thanh niên chạy ra ngoài cửa hàng, đạp ngã một người đi xe máy, rồi lại xông vào cửa hàng vớ chiếc kéo gí vào cổ chị Hiền đe dọa: “Tao không chủ đích giết mày, nhưng nếu có người bắn thì tao sẽ ra tay”. Ngay khi đó, chồng chị Hiền có mặt, giải cứu được vợ khỏi gã đàn ông.

Bà Muôn (ở giữa) được bà con dìu đi với vết cứa ở cổ máu chảy khá nhiều.

Bà Muôn (ở giữa) được bà con dìu đi với vết cứa ở cổ máu chảy khá nhiều.

Chưa dừng lại, tên này chạy vào quán cơm gần đó, tiếp tục khống chế bà Lê Thị Muôn bằng dao. Con tin bị đe dọa, cầm cố trong quán hơn 3 giờ đồng hồ từ 13h15 đến 16h40. Hắn còn bắt con gái của nạn nhân có mặt ở đó nối máy cho một phụ nữ rồi kêu to: “Chị Bích à, em bị chúng nó dồn đến đường cùng rồi. Ngày hôm nay thế nào em cũng tan xác. Chị hủy hết hàng đi nhé”.

Lợi dụng khi tên này lơ là, cô con gái chạy thoát ra ngoài chỉ còn lại bà Muôn cùng gã. Hắn gần như phát điên, tiếp tục dùng dao khống chế rồi bắt nạn nhân quỳ xuống đất. Bất chấp sự kêu gọi thương thuyết của cảnh sát, hắn bất ngờ châm lửa đốt một chiếc xe máy của ông Khang, bán hàng cơm gần đó. Sau đó, hắn cứa dao vào cổ bà Muôn.

Ngay sau đó, Cảnh sát 113 Công an Hà Nội, công an quận Cầu Giấy và công an các phường ập vào quật ngã tên này. Trong lúc giằng co, tên này chém vào cổ tay một người.

Theo hộ chiếu cơ quan công an thu được, gã này là Đặng Ngọc Đàn (36 tuổi, quê Phú Thọ). Hộ chiếu đã hết hạn từ năm 2004.

Theo Thượng tá Nguyễn Thuyết, Phó phòng Cảnh sát 113, Đàn không bị tâm thần. Cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích của những hành động trên của Đặng Ngọc Đàn.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net