Đãi tiệc sinh nhật bằng thuốc lắc tại quán cà phê
Cảnh sát ập vào, ba người trong đó có một sinh viên vẫn đang phê thuốc, say sưa lắc lư trong nền nhạc chát chúa tại quán cà phê trên phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Đêm ngày 4/11, Công an phường Dịch Vọng ập vào phòng 502 quán cà phê giải khát Hoa Linh và phát hiện ba dân bay: Đặng Việt Hà (32 tuổi, ở phường Mai Dịch) Nguyễn Trường Nhất (27 tuổi, quận Thanh Xuân) và Lê Tuấn Long (21 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ). Long là sinh viên năm thứ ba một trường ĐH ở Hà Nội.
|
| Quán cà phê nơi ba dân bay bị bắt quả tang sử dụng thuốc lắc. |
Khi tổ công tác khống chế tạm giữ các máy bộ đàm của cửa hàng rồi ập vào phòng trên, Hà, Nhất, Long vẫn trong trạng thái lơ mơ. Cảnh sát đã phải dùng nhiều biện pháp để đánh thức ba "dân bay" tỉnh. 3 viên thuốc lắc đang cắn dở trong miệng Hà, Long và Nhất cùng một chai nước ngọt pha lẫn ma túy tổng hợp đang ngâm lạnh trong xô đá bị thu giữ.
Vụ lắc trên được Hà tổ chức để mừng sinh nhật mình. Anh ta chỉ mời hai "đàn em" tham gia bữa tiệc. Họ định "bay" cả đêm tại đây. Khi bị dẫn giải về phường, Hà vẫn lơ mơ, cởi trần khoe người xăm trổ khắp cơ thể. Anh ta còn đề nghị được "bật nhạc to để biểu diễn".
|
| Bị đưa về trụ sở công an làm việc, Nhất vẫn còn phê thuốc. |
Theo lời người nhà của Hà, anh này vừa ra tù và đi cai nghiện về năm 2006. Không chí thú làm ăn, Hà còn thường xuyên hạ cẳng chân tay với vợ. Hà bắt vợ đi làm và tìm mọi cách kiếm tiền cho anh ta "cống hiến" vào ma túy. Chị vợ bị hành hạ, nhiều lần đã làm đơn tố cáo chồng.
Theo cơ quan điều tra, quán cà phê trên có giấy phép kinh doanh nhưng chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ sở này từng bị phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn kinh doanh karaoke trá hình trong một thời gian dài. Chủ quán là Đoàn Anh Tùng làm việc với cảnh sát khai, không hề biết việc khách hàng sử dụng phòng hát làm chỗ lắc.
Việt Dũng


