Cặp tình nhân nghiện rủ nhau đi trộm
Khi bị phát hiện vào nhà dân trộm, Hùng đâm một người vào đùi phải. Bị mọi người bắt giữ khi định chạy ra xe bạn gái đang chờ, gã này bị đánh phải cấp cứu.
Chiều tối ngày 17/11, Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào nhà một người dân ở khu tập thể thuốc lá Thăng Long trộm cắp. Anh ta lấy được một điện thoại di động và chiếc ví bên trong có 1,6 triệu đồng.
Hành vi của gã này bị người dân phát hiện, truy đuổi. Hùng đã chống trả quyết liệt. Hùng đã rút dao chọc tiết lợn đem theo đâm vào đùi phải một thanh niên trong khu tập thể làm anh này bị thương. Sau đó, Hùng chạy ra nơi người yêu là Nguyễn Ngọc Anh (22 tuổi, ở Giảng Võ, quận Ba Đình) đang đứng chờ ngoài đường Nguyễn Trãi.
Đôi trai gái này đã bị bắt giữ. Hùng bị người dân đánh gãy ngón chân, vỡ xương hàm và phải đi cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn. Chiếc điện thoại và tiền bị thu hồi.
Theo cơ quan điều tra, Hùng từng có 3 tiền án, nghiện ma túy. Bạn gái anh ta cũng nghiện.
Hoàng Việt

