Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị bảo vệ nhốt vào container vì nghi là ăn trộm

Cho rằng vợ chồng anh Đại vào công trường trộm sắt, nhóm vệ sĩ bảo vệ tại công trường Keangnam trên đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ nhốt vào container dù hai người phân trần số phế liệu là mua lại.

Ngày 20/11, Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ Đoàn Trọng Hải (29 tuổi, Yên Bái), Ma Quốc Toản (18 tuổi, Tuyên Quang) và Đinh Công Minh (Ninh Bình) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đây là nhóm vệ sĩ bảo vệ đã đánh và nhốt vợ chồng anh Nguyễn Văn Đại, chị Nguyễn Thị Phận.

Cả ba đều là nhân viên công ty Tân Việt, được phân công làm bảo vệ thuê cho công trình trên. Theo cơ quan điều tra, tối ngày 18/11, Hải cùng Toản phát hiện anh Đại và vợ đang bê 7 thanh sắt từ trên vỉa hè đường Phạm Hùng giáp với tường rào phía ngoài công trường lên xe cải tiến.

Anh Đại nói với hai người là mua sắt của một thanh niên tên Dũng, làm tại công trường. Hải và Toản không tin và cho rằng hai vợ chồng đã trộm cắp nên đã đánh và bắt vào phòng bảo vệ công trường, viết bản kiểm điểm. Vợ chồng anh Đại còn bị nhóm bảo vệ này nhốt vào container.

Đến đêm, hết ca trực, Hải và Toản bàn giao cho Minh và dặn tiếp tục giữ "thủ phạm" lại trong container trong cơn đói và lạnh. Khoảng 23h, Minh cho chị Phận về nhà mang cơm cho chồng. Sáng ngày 19/11, Hải đưa anh Đại cùng số sắt thu giữ đến Đồn Công an số 1 Từ Liêm trình báo với nội dung “bắt được kẻ trộm cắp sắt trong công trường”.

Cảnh sát xác định, hành vi của nhóm bảo vệ côn đồ là bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra cho anh Đại đi khám thương để xử lý những thanh niên đã đánh, nhốt người trên.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net