Bắt cóc cháu để đòi nợ bà
Đòi nợ số tiền hơn 50 triệu không được, Ngoan bế đứa cháu ngoại của con nợ đem về nhà mình ở quê rồi nhắn đem tiền đến chuộc.
Tường trình tại công an, bà Hồng (45 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) nói, vào giữa tháng 5, bà có vay của bà Ngô Thị Ngoan (ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân) số tiền 51 triệu đồng, có lãi suất. Bà Hồng trả được 2 triệu thì không còn khả năng chi trả, nên bị chủ nợ nhiều lần đến đòi.
8h ngày 2/11, bà Ngoan lại đến phòng trọ bà Hồng đòi nợ rồi bồng đứa cháu ngoại mới một tuổi, giả vờ đi chơi đâu đó. Tuy nhiên bà Ngoan đã lặng lẽ bồng luôn cháu bé về nhà mình ở tận Trà Vinh.
Chiều tối cùng ngày, bà Ngoan gọi điện nhắn với một người hàng xóm của con nợ, bảo phải đem đủ 49 triệu tiền còn thiếu đến một điểm hẹn, sẽ trả cháu về.
18h ngày 3/11, tại một quán cà phê trước bến xe Miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân) trong lúc Ngoan đang nhận 49 triệu đồng từ tay bà Hồng thì cảnh sát ập đến, bắt quả tang.
Xuân Hoàng
