Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhân viên bảo hiểm 'ăn bay' trên phố

Dù làm việc tại một công ty bán bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội, nhưng Thảo lại cùng đồng bọn thực hiện các vụ cướp giật trên đường.

Nạn nhân của Nguyễn Viết Thảo (26 tuổi, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) thường là những phụ nữ đi xe máy một mình trên phố, lơ là trong lúc nghe điện thoại. Đồng bọn tham gia đi cướp với Thảo là Trịnh Công Sơn (26 tuổi, trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Thảo (trái) với các vết khâu trên mặt và Sơn tại cơ quan điều tra.

Thảo (trái) với các vết khâu trên mặt và Sơn tại cơ quan điều tra.

Thảo và Sơn sử dụng chiếc xe nhãn hiệu Dream không có giấy tờ để đi cướp giật. Một tên cầm lái, người ngồi sau sẽ làm "nhiệm vụ" giật tài sản. Tối ngày 25/10, hai thanh niên này lượn lờ qua các tuyến phố, khi đến Khâm Thiên thì phát hiện hai phụ nữ đi xe Wave RS, một người cầm chiếc điện thoại Nokia E71 màu đỏ.

Sơn cầm lái, đi theo "con mồi" một đoạn. Chạy xe đến phố Tôn Đức Thắng, thấy nạn nhân sơ hở, Sơn áp sát xe để Thảo giật chiếc điện thoại. Sau tiếng hô hoán của hai phụ nữ, người dân đuổi theo bọn cướp. Trong lúc bỏ chạy, hai tên bị ngã xe, Thảo phải khâu nhiều mũi trên mặt.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận đang làm tại một công ty bảo hiểm nhân thọ. Muốn kiếm tiền thật nhanh để chi tiêu, Thảo đã bàn với Sơn đi cướp.

Hiện Thảo và Sơn bị tạm giữ tại Công an quận Đống Đa.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net