Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người đàn ông chết dưới mương nước

Thuê ông Dục chở về Mỹ Đình, đến khu vực vắng, Tuấn gí dao yêu cầu dừng xe. Sau đó, gã thanh niên dìm chết nạn nhân rồi bỏ trốn hơn 6 tháng.

Ngày 22/9, Nguyễn Văn Tuân (20 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) hung thủ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra đầu tháng 3 tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, 1h ngày 3/3, người dân phát hiện tại mương nước thôn Nhân Mỹ, ông Đỗ Bá Dục (63 tuổi, ở tổ 14 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) làm nghề xe ôm tại chợ Long Biên nằm chết. Ông Dục mất tích từ tối 2/3, cùng chiếc xe máy Wave Alpha.

Đến 22h30 ngày 20/9, Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy phát hiện một người làm xe ôm sử dụng chiếc xe máy trên. Anh này khai mua của anh Nguyễn Văn Mừng (ở Nhân Chính, Thanh Xuân) 9,7 triệu đồng. Chiếc xe trước khi đến tay anh Mừng cùng đã qua 4 chủ và người đầu tiên mua là anh Nguyễn Hữu Tuấn (ở Phú Đô, Mễ Trì).

Anh Tuấn khai mua xe của một thanh niên tên Tuân không rõ địa chỉ với giá 2 triệu đồng. Đến 8h ngày 22/9, Công an quận Cầu Giấy và Đội Trọng án Công an Hà Nội đã bắt giữ Tuân đang ẩn náu ở quê.

Tuân khai, 19h ngày 2/3, đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình đến cổng chợ Long Biên rồi thuê ông Dục chở về Mỹ Đình giá 35.000 đồng. Khi qua khu vực nghĩa trang thôn Nhân Mỹ, Tuân gí dao vào cổ ông Dục yêu cầu dừng lại. Nạn nhân chống cự, tên này liền lôi ông xuống mương nước bóp cổ và dìm chết. Hắn lấy xe có cả giấy tờ và đem bán rồi trốn về Hải Phòng.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net