Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đâm chết người vì mâu thuẫn cũ

Hai bên hẹn nhau đi uống bia để nói chuyện, ông Thọ nghĩ Tòng nhớ thù cũ nên chuẩn bị dao theo. Vừa gặp nhau, hai bên đã nảy sinh cãi vã, ông Thọ đâm chết Tòng.

Sau khi đâm chết anh Hoàng Văn Tòng (41 tuổi), ông Nguyễn Văn Thọ (52 tuổi) người cùng xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, trưa ngày 16/9, hai bên rủ nhau đi uống bia và nói chuyện. Ông Thọ đã mang theo con dao bấm để phòng việc anh Tòng nhớ lại thù cũ muốn gặp để giải quyết ân oán. Cả hai hẹn nhau tại cổng một trường tiểu học.

Trên đường đến gặp "địch thủ" cũ, ông Thọ đã lấy trộm một con dao của cửa hàng giải khát ven đường. Giáp mặt nhau, chưa kịp vào quán, hai bên nảy sinh cãi vã. Ông Thọ vung dao đâm anh Tòng. Nạn nhân bỏ chạy và trốn trong nhà tắm nhà một người dân nhưng ông này vẫn cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào đầu, người.

Khi thấy anh Tòng gục xuống, sát thủ mới vứt dao đi về nhà thay quần áo rồi ra đầu thú. Do các vết thương quá nặng nên anh Tòng đã tử vong.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net