Siêu trộm lĩnh án tử hình vì sát hại nhầm người
Mâu thuẫn với một người nhưng Đại lại trả thù nhầm khiến một thanh niên bị chết oan. Gã đàn ông từng 5 lần vào tù vì tội trộm cắp đã phải trả giá đắt cho hành vi giết người.
Ngày 27/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xử Hồ Viết Đại (33 tuổi) ở xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Hồ Văn Thắng (26 tuổi cùng xã).
Tại tòa, bị cáo khai, chiều ngày 19/12/2008, anh ta uống rượu cùng bạn bè. Sau đó, anh ta đi tìm vợ để lấy tiền cho bạn vay. Trên đường đi, Đại gặp anh Lê Văn Nhường. Dăm câu qua lại, Đại đòi đánh anh Nhường vì dám chặn xe lại... hỏi thăm. Mọi người can ngăn, anh Nhường bỏ chạy được.
|
| Nhận bản án nghiêm khắc cho hành vi côn đồ, Đại chỉ biết khóc, vợ anh ta cũng đau khổ tột cùng. |
Chưa bõ cơn giận, gã côn đồ về nhà lấy ống tuýp sắt và con dao đi tìm người để "xử lý" tiếp. Trong lúc đó, thấy anh Thắng, mặc áo trắng đi qua, Đại nhầm tưởng là anh Nhường nên dùng tuýp nước lao tới đánh vào đầu nạn nhân. Bỏ chạy được 10m, anh Thắng gục xuống đường, Đại còn dùng chân đá liên tiếp. Nạn nhân bị tử vong tại chỗ. Đại bỏ trốn được một ngày thì bị bắt.
Đại từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sinh ra ở vùng biển Quỳnh Phương, Đại không theo nghề như nhiều thanh niên khác mà chỉ chuyên trộm cắp. Sau những lần trộm cắp ở Nghệ An và bị tóm, Đại chuyển địa bàn vào Khánh Hòa để hành nghề và cũng bị phạt tù.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người. Lời ăn năn cuối cùng của gã côn đồ khi nghe tòa tuyên án là xin một cơ hội sống để "làm ăn, trả nợ cho bị hại, trở thành người có ích cho xã hội". Nhưng bản án đã được tuyên, bị cáo chỉ biết nhìn vợ khóc không thành tiếng.
Hoàng Việt


