Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi đau người chồng nạn nhân chết trong thùng xốp

Trong vành khăn tang trắng, người chồng dắt díu 3 đứa cho nhỏ, ôm chặt di ảnh của vợ bước vào phiên tòa. Sau 8 tháng, hình ảnh về người vợ chết tím tái, bị quấn chặt băng keo, nằm trong thùng xốp bên vệ đường vẫn khiến người đàn ông này đau đớn khôn nguôi.
>> Tử hình kẻ giết người bỏ thùng xốp

Đến dự phiên tòa, ai cũng xót xa thương cảm cho chồng nạn nhân Hoa - một anh công nhân lái xe cẩu kiêm bốc vác dáng vẻ gầy gò, đen sạm. Trên gương mặt thất thần đó, thỉnh thoảng lại nhăn nhúm lên đầy đau đớn. Bên cạnh, ba đứa con anh luýnh quýnh bấu víu vào cha không khỏi khiến những người dự khán rơi nước mắt.

Chị Hoa ra đi khi vừa 38 tuổi, bỏ lại 3 con còn thơ dại. Con gái lớn nhất của chị năm nay lên lớp 10, ngồi dự phiên tòa xét xử kẻ giết mẹ và cậu mình đôi mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng, em lại vội giấu mặt sau tay áo cô bạn khi thấy ống kính máy ảnh hướng đến phía mình. Phía bên cạnh, cậu con trai 14 tuổi, nắm chặt hai tay, mắt nhìn xoáy vào kẻ đang đứng trước vành móng ngựa đầy oán hận. Riêng cô bé út trong bộ đồng phục học sinh tiểu học vẫn hồn nhiên mỉm cười bẽn lẽn khi được mọi người hỏi han, thương xót.

Nỗi đau mất vợ cùng gánh nặng với ba đứa con thơ.

Một người thân của gia đình anh, nét mặt còn bàng hoàng cho biết, "cũng may đúng hôm định mệnh đó, chồng cô Hoa lại bận việc nên thoát nạn. Chứ nếu không giờ này chắc 3 đứa trẻ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ".

Khi vị công tố đọc lại toàn bộ bản cáo trạng của vụ án, nỗi đau mất người thân lại một lần nữa xoáy sâu vào lòng bố con anh.

Cách đây hơn 8 tháng, Sơn có vay của vợ chồng chị Võ Thị Hoa (quận 2) 600 triệu đồng nhưng không có khả năng trả. Bị thúc ép, người này nảy sinh ý định thuê giang hồ giết hại vợ chồng chị Hoa để "xù". Thực hiện ý định, Sơn dựng chuyện mình đang bị con nợ quỵt tiền nên thuê 3 thanh niên bắt giữ họ để gây áp lực rồi giao cho công an. Tin lời, những người này đồng ý tham gia "phi vụ" với giá 3 triệu đồng. Bàn bạc kế hoạch xong, Sơn gọi chị Hoa đến nhà mình (trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) nói là để trả nợ. Khi chị này cùng một người em đến, Sơn ra hiệu cho những người kia khống chế, dán chặt băng keo vào miệng và trói họ lại. Sau khi những người "bắt trói thuê" ra về, Sơn dùng dây điện gí vào hai chị em chị Hoa cho đến chết. Để phi tang, sát nhân mua hai thùng xốp loại lớn mang về bỏ xác các nạn nhân vào đậy nắp, dán chặt như những thùng hàng bình thường rồi gọi xe chở đến bỏ tại nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương).

Trong khi đó, người nhà chị Hoa chờ mãi vẫn không thấy chị về. Chồng chị đến nhà Sơn hỏi thì Sơn cho biết chị không đến đó. Chỉ đến khi đọc báo đưa tin có hai xác chết trong thùng xốp trước nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương, anh mới tất tả chạy đến. Người chồng đau đớn, ngã quỵ khi nhận ra thi thể vợ mình nằm co quắp trong chiếc thùng xốp, khuôn mặt bị xám đen, tay chân và miệng đều bị quấn băng keo màu vàng. Người em họ đi cùng chị Hoa cũng bị sát hại trong tình trạng tương tự.

Châu Hùng Sơn với vóc người nhỏ thó và giọng nói đã khản đặc trước vành móng ngựa.

Trước vành móng ngựa, sát thủ Châu Hùng Sơn dáng người quắt queo, nhỏ thó bình tĩnh, trả lời chất vấn của hội đồng xét xử bằng giọng nói khản đặc.

Sát thủ này cho rằng mình không có ý giết chết nạn nhân, nhưng do "tình thế bắt buộc nên mới phải làm vậy". Sơn có vay của vợ chồng chị Hoa số tiền 380 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng. Do không có tiền trả, vợ chồng chị này đã "ép" bị cáo phải viết giấy nhận nợ 600 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) và thế chấp căn nhà mà bị cáo đang ở. Chủ nợ nhiều lần kéo người đến chửi mắng, hành hung, thậm chí, từng "bắt cóc" Sơn về nhà hăm dọa buộc trả nợ hoặc giao nhà. Tức giận, Sơn nảy sinh ý định thuê người bắt trói vợ chồng chị này để "hăm dọa" nhưng sau đó lại bị chị Hoa mắng nhiếc nên mới ra tay... Từng mang hai án tích "mua bán phụ nữ" và "trộm cắp tài sản", lời khai rành mạch về quá trình xuống tay của Sơn khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Với vẻ đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, chồng chị Hoa một mực bác bỏ lời khai trên. Anh trình bày rằng, không có chuyện vợ chồng ông đã chửi mắng hay hăm dọa Sơn mà bị cáo này đã có dự mưu giết họ từ rất lâu. Trước đó, Sơn đã gọi điện yêu cầu vợ chồng ông đến nhà để trả tiền, nhưng do phải đi xa nên họ không đến. Trưa 14/12, Sơn tiếp tục gọi điện lần nữa nhưng do ông không có ở nhà nên chị Hoa phải nhờ em họ chở đến. Và từ đó thì vợ anh đi mãi không về.

Khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, dường như đã đoán trước kết cục của mình, Sơn tỏ ra khá bình thản. Trong lời nói sau cùng, bị cáo không kêu oan mà chỉ xin lỗi gia đình bị hại cùng người thân của mình. Trao đổi với luật sư bào chữa, Sơn cũng thổ lộ y không muốn con cái, người thân biết rõ về vụ án vì sợ cô con gái đang học đại học và đứa nhỏ 10 tuổi học đau khổ, xấu hổ về người cha tội lỗi.

Hơn ai hết, vào phút giây đứng trước đông đảo ánh mắt soi mói, căm hờn của mọi người dân khu phố vốn quen thuộc với mình, Sơn mới thấm thía tội lỗi không thể dung thứ của mình. "Trong lúc tức giận không kịp suy nghĩ, tôi đã gây ra tội ác nghiêm trọng. Tôi thành thật xin lỗi gia đình bị hại và người thân của tôi. Tôi rất ăn năn, hối hận về những việc làm của mình. Nếu có cơ hội sửa sai, tôi muốn làm mọi việc để chuộc lại tội lỗi đã gây ra cho gia đình người bị hại và các con tôi", Sơn nói.

Rất đông người dân đến dự phiên tòa trong cái nắng chang chang giữa trưa tháng 8.

Phiên tòa ngày 21/8 có rất đông người dân đến xem nhưng không có bóng dáng một người thân nào của Châu Hùng Sơn lộ diện. Như đoán biết được điều đó, vào giây phút cuối cùng trước khi bị dẫn giải lên chiếc xe bịt bùng về trại tạm giam, Sơn không quay lại tìm kiếm người thân như 3 đồng phạm trẻ. Duy chỉ đôi mắt đỏ quạch của y là ánh lên nỗi hối hận muộn màng.

Phía sau, chồng và các con của nạn nhân Võ Thị Hoa cùng người anh trai nạn nhân Trần Quyết Thắng đau lòng ôm di ảnh người thân lủi thủi lê bước ra về trong cái nắng bỏng rát như thiêu giữa trưa Sài Gòn.

Đan Chi

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net