Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mượn xe máy của bạn gái đi cướp giật

Thấy cô gái đang nói chuyện điện thoại trong sân trường Ngoại thương, Nguyên chạy xe máy qua ra tay giật. Trong lúc bỏ chạy, xe đâm vào chiếc Mercedes, anh ta bị gãy chân.

Ngày 6/8, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã trả lại chiếc điện thoại Nokia E71, tang vật vụ cướp cho chị Trịnh Thị Loan (Chương Mỹ, Hà Nội).

Trong khi nghe điện thoại ở sân trường Ngoại thương, chị Loan bị Phạm Hạnh Nguyên (31 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) đi xe máy qua giật. Nghe thấy tiếng hô hoán của nạn nhân, sinh viên và bảo vệ đã đuổi theo, bắt được Nguyên. Trong lúc cố vùng chạy, cả người và xe của anh ta lao thẳng vào ôtô. Chiếc Mercedes bị móp phần đầu, còn Nguyên bị gãy chân.

Nguyên là con nghiện, không nghề nghiệp và từng có một tiền sự. Anh ta mới đi cai nghiện về. Chiếc xe Nguyên dùng đi cướp là của bạn gái anh ta. Gã này đã bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản nhưng được tại ngoại để điều trị gãy chân.

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net