Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bà ngoại trông chừng để cháu bán ma túy

Cụ bà 82 tuổi ngồi bán nước ngay đầu ngõ và làm cảnh giới cho cháu trai ở trong nhà bán ma túy. Bà lão tuổi "xưa nay hiếm" cũng khá nổi tiếng vì bán lẻ heroin tại đất Cảng.

Ngày 11/8, Công an Hải Phòng vừa bắt quả tang Trần Văn Trường (28 tuổi, trú tại 21/153, phố Hai Bà Trưng thuộc quận Lê Chân) bán ma tuý cho một người trước cửa nhà.

Cảnh sát thu ngay trên tay Trường chiếc ví màu đen đựng 82 gói nhỏ heroin nặng hơn 4,6 gram cùng một số tang vật hành nghề mua, bán ma tuý. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường, cơ quan chức năng còn thu giữ tiếp 2 túi nilông đựng 102 gói heroin (5,89 gram) và 6,1 triệu đồng. Lời khai ban đầu, trung bình mỗi ngày Trường và đàn em bán gần 100 liều heroin.

Để triệt phá ổ ma túy này, cảnh sát đã phải qua "cửa ải" chính là quán nước của bà Nguyễn Thị Nguyên (82 tuổi, bà ngoại của Trường), ngay đầu ngõ. Bà cụ Nguyên cũng khá nổi tiếng tại đất Cảng vì bán lẻ heroin, và đang phải nợ án ma túy.

Trường tỏ ra khá tinh vi khi không bao giờ trực tiếp nhận tiền từ người mua. Ai đến lấy hàng, anh ta đều sai người để vào sẵn ở trụ cửa gần đó. Còn những địa chỉ làm ăn lâu dài, tin cậy, phải đích thân Trường trực tiếp đưa đến tận nơi.

Theo cơ quan chức năng, mẹ của Trường và hai dì ruột đang thi hành án về tội mua bán tàng trữ ma túy. Bản thân anh ta sở hữu tới 3 tiền án về tội cướp, trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từng hai lần phải đi cai nghiện bắt buộc.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net