Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Osin 17 sát hại bà chủ 67 tuổi

Sau khi dùng dao đâm chết bà Khanh, Vân gom toàn bộ tiền, dây chuyền vàng trong két sắt của chủ nhà đem giấu trên bể nước.

Chiều 2/7, người dân trong khu tập thể phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn bàng hoàng trước cái chết của bà Khanh. Những ngày qua, gia đình con gái bà đi nghỉ mát nên bà đến đây trông nhà hộ.

Hung thủ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà Nội Mới.

Hung thủ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà Nội Mới.

Nạn nhân bị đâm chết trong phòng ngủ, căn hộ tầng 1 khu tập thể lúc 3h sáng cùng ngày. Hiện trường có dấu hiệu của giằng co, xô xát. Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác định thủ phạm là Trần Thị Vân (quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) người giúp việc của gia đình con gái bà Khanh.

Vân khai, sau khi sát hại bà Khanh, đã cất giấu 3.000 USD, hơn 80 triệu đồng cùng một số dây chuyền vàng lên bể nước. "Trong quá trình giằng co với nạn nhân, thủ phạm cũng đã bị thương. Hiện sức khỏe và tinh thần của Vân không tốt nên chúng tôi chưa lấy được nhiều lời khai", một cán bộ điều tra công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Vân 17 tuổi, có vóc dáng to khỏe được gia đình con gái bà Khanh thuê từ tháng 2, thông qua giới thiệu của một người giúp việc khác trong khu tập thể. Vân được trả lương hơn một triệu đồng một tháng.

Tùng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net