Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rượt đuổi tên cướp giả gái ở nhà thờ Đức Bà

Gần 12h đêm 27/6, ngay gần khu vực nhà thờ Đức Bà, trung tâm quận 1, TP HCM, người dân chứng kiến hơn chục xe cảnh sát bám đuổi quyết liệt một ‘cô gái’ tóc dài mặc áo hồng, sau khi vòng vèo trên nhiều tuyến đường, kẻ bị truy đuổi chui vào công viên định tẩu thoát nhưng cuối cùng đã bị bắt giữ.

Trong đêm, chợt cất lên tiếng la thất thanh của một người đàn ông “cướp, cướp” rồi bất ngờ chiếc xe máy do một “bóng hồng” rồ ga điên cuồng nhằm tẩu thoát.

Một số người dân lập tức đuổi theo, nhưng “người đẹp” chạy với tốc độ chóng mặt. Ngay lúc đó, một nhóm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở gần đó chứng kiến vụ việc, hơn mười chiếc xe liền tăng tốc đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi kéo dài liên tục nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố, chỉ đến khi bị chặn bắt từ nhiều phía, kẻ cướp mặc áo hồng mới loạng choạng đâm vào dải phân cách. Bị ngã rất đau, nhưng kẻ bị bám đuổi vẫn cố tìm cách lẻn vào công viên Lê Văn Tám, khu vực khá tối nhằm lẩn trốn. Cảnh sát phải ngay lập tức xuống xe truy bắt mới có thể tóm gọn được.

Tại công an phường Bến Thành, “cô gái” hiện nguyên hình là một pê đê tên Nguyễn Văn Đức (36 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net