Mẹ bán ma túy, con trai nghiện nặng
Mẹ vừa bị bắt buổi sáng, tối cùng ngày, cậu "quý tử' cũng bị bắt vì liên quan đến việc tổ chức, sử dụng ma túy khiến một người chết.
Ngày 11/6, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hòa (54 tuổi), Nguyễn Quyết Thắng (23 tuổi), Lưu Minh Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi) cùng trú tại Thọ Vực, Đồng Tháp, Đan Phượng để làm rõ về hành vi buôn bán, tổ chức và sử dụng ma tuý. Trong số những người trên, bà Hòa chuyên cung cấp ma túy và là mẹ đẻ của Thắng - một thanh niên nghiện nặng.
Khoảng 9h30 ngày 8/6, bà Hoà bị bắt khi đang bán bán ma túy cho Lê Văn Tuấn, (36 tuổi, ở Thọ An, Đan Phượng). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, cảnh sát thu giữ 4 gói heroin, 1 điện thoại di động cùng 4,5 triệu đồng. Bà Hòa khai nhận, do chồng chết, bố đẻ ốm nặng và phải nuôi hai con nên đã buôn "hàng trắng" để kiếm sống. Bà ta thường chỉ bán cho con nghiện quen mặt. Hàng luôn được cất giấu ở nơi khác, khi có khách bà ta mới lấy ra bán.
Đến 19h cùng ngày, Thắng đã rủ Minh Tuấn và Trần Thọ Đức cùng 19 tuổi đến nhà chơi kể chuyện mẹ bị bắt. Trong lúc tán ngẫu Thắng đã đưa cho Minh Tuấn 300.000 đồng đi mua mua tuý về hít. Tuấn cùng với Đức đi mua, trên đường về gặp Dũng, một con nghiện liền rủ về nhà "chơi" ma túy.
Sau đó, Tuấn không về nhà Thắng mà gọi anh này đến nhà mình nhưng bị từ chối. Tuấn, Đức, Dũng không đợi bạn mà dùng xi-lanh tiêm chích cho nhau. Đức bị sốc ma tuý và chết. Tuấn và Dũng đã mang xác bạn ra khu vực giếng bỏ hoang ngoài làng. Rạng sáng ngày 9/6, người dân đã phát hiện ra xác chết của Đức và thông báo tới cơ quan chức năng.
Khoảng 15h cùng ngày Tuấn đã đến trụ sở cảnh sát trình báo toàn bộ sự việc.
Việt Dũng
