Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mất mạng vì 25.000 đồng

Đi xe ôm mất 25.000 đồng, Yến nghĩ mình bị lấy đắt liền cãi cọ với ngưởi chở. Yến đã kể lại cho bạn trai nghe khiến anh này 'nổi xung' đi tìm gã xe ôm 'hỏi chuyện' rồi bị đâm chết.
>>Xe ôm đâm chết người trên phố

Ngày 8/6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Toàn (21 tuổi, trú tại phường Yên Phụ) để điều tra về hành vi giết anh Võ Anh Tuấn (28 tuổi). Trước đó, một ngày lẩn trốn sau khi đâm chết anh Tuấn bằng nhát dao chí mạng vào cổ, sáng 7/6 Toàn đã ra đầu thú.

Chiều 5/6, chị Trần Thị Kim Yến (28 tuổi, trú tại quận 8, TP HCM), bạn gái của Tuấn thuê Toàn chở xe ôm. Toàn lấy 25.000 đồng tiền công nhưng chị Yến cho rằng bị “chặt chém” nên hai người cãi cọ. Tối cùng ngày, chị này kể lại cho người yêu nghe, Tuấn tức tối muốn gặp Toàn hỏi cho "ra lẽ".

Toàn tại cơ quan điều tra.

Toàn tại cơ quan điều tra.

Khoảng 11h ngày 6/6, thấy Toàn đang ngồi tại một quán nước ở khu vực ngõ 310 Nghi Tàm, Tuấn tới “hỏi chuyện”. Sau vài lời qua tiếng lại, Tuấn đấm Toàn, rồi xông vào túm tóc, ghì đầu thanh niên này xuống bàn nước. Được người dân can ngăn, Toàn vùng chạy tới quán sửa xe gần đó, vớ chiếc điếu cày dựng tại quán này vụt vào lưng Tuấn.

Hai bên tiếp tục dùng gạch, xẻng... đuổi đánh nhau. Đến khu vực ngách 50/310 Nghi Tàm, Tuấn giằng một chiếc xe đạp của người đi đường ném về phía Toàn, rồi cầm con dao nhọn định đâm nhưng bị giật lại. Bất ngờ, Toàn dùng dao giằng được đâm một nhát vào cổ trái của Tuấn.

Tuấn đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net