Lừa bố để bắt trộm con ở Hà Giang
Giả vờ vào nhà vun ngô hộ gia đình anh Quáng, một phụ nữ chiếm được cảm tình rồi bế bé trai 3 tháng tuổi đi biệt tăm.
Ngày 7/6, Công an huyện Xín Mần, Hà Giang nhận tin báo gia đình anh Vàng Seo Quáng (32 tuổi, trú xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần) bị kẻ xấu lừa bắt bé trai 3 tháng tuổi Vàng Seo Tỷ.
Buổi sáng ngày 5/6, anh Quáng cùng vợ và hai con đến khu vực đường biên khoảng 150m để vun ngô. Khoảng 8h, một phụ nữ 20 tuổi mặc trang phục người Mông đến hỏi chuyện và xin được vun ngô giúp gia đình.
Anh Quáng đồng ý. Đến 15h cùng ngày, người phụ nữ rủ bé gái lớn ra đường biên lấy kẹo nhưng cháu không đi. Sau đó chị ta đi một mình và quay lại đưa cho bé gái mấy chiếc kẹo và xin bế cháu Tỷ ngồi chơi trên nương.
Vợ chồng anh Quáng mải làm không để ý. Khoảng 10 phút sau người phụ nữ lạ cùng cháu Tỷ biến mất. Gia đình cùng các lực lượng truy đuổi nhưng không thấy.
Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, điều tra, làm rõ.
Hoàng Việt

