Lừa bán nhà của người khác
Dán ảnh vào chứng minh thư của người khác để mạo danh, Cường đã dễ dàng lừa được một nạn nhân mua căn nhà... không phải của mình.
Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Cường (28 tuổi, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản..
Cường có quen với chị Vũ Thị Minh Hòa, làm tại một công ty trên phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình qua một người bạn. Đầu tháng 6/2006, chị Hợp có nhận được một bộ hồ sơ xin tách khẩu của anh Dương Hồng Thắng bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu mang tên Dương Văn Thịnh cùng một chứng minh thư của anh Thắng. Hồ sơ chưa hoàn chỉnh nên chị Hòa đã nhờ Cường làm hộ.
|
| Cường trước vành móng ngựa. |
Sau đó, Cường biết anh Lê Trọng Bách (ở phố Ngọc Hà, Ba Đình) muốn mua nhà nên nảy sinh ý định lừa đảo. Bóc ảnh trong chứng minh thư của anh Thắng, Cường dán ảnh mình để mạo danh. Anh ta dẫn anh Bách đến địa chỉ trên và cho xem nhà. Gặp bà Đỗ Thị Kim Anh (mẹ của anh Thắng), Cường giới thiệu là mẹ mình. Sau khi xem xong, anh Bách đã đặt cọc 250 triệu đồng và hẹn thanh toán nốt sau khi hoàn tất thủ tục bán nhà.
Ngày 5/7/2006, Cường cùng anh Bách đến Phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán nhà. Anh ta đã thỏa thuận với anh Bách thuê lại nhà trong 6 tháng mỗi tháng 1,1 triệu đồng, anh Bách đồng ý. Chiếm đoạt được số tiền trên, Cường lại dán ảnh của anh Thắng như cũ và mang đến trả bộ hồ sơ.
Hết thời hạn cho Cường thuê nhà, anh Bách đến số nhà trên thì mới biết mình bị lừa. Mẹ anh Thắng cho biết, trước đó Cường đã nói với bà có cán bộ thanh tra Công an quận Ba Đình đến xác minh để giải quyết việc tách khẩu và yêu cầu bà không được nói nhiều vì ông này rất nóng tính.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Cường 8 năm tù về tội trên.
Việt Dũng

