Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ba võ sinh cướp taxi để chơi game

Không cầm được chiếc đồng hồ điện tử để lấy tiền chơi game, Tuấn Anh rủ cả bọn đi cướp taxi. Chưa kịp hành động, nhóm cướp teen bị tài xế phát hiện.

Nguyễn Tuấn Anh (16 tuổi, ở tổ 9 phường Him Lam, thành phố Điện Biên), Đỗ Vũ Hoàng Phước (17 tuổi, ở Tân Lạc, Hòa Bình) và Vũ Văn Hẳn (15 tuổi, trú Mai Sơn, Sơn La) đều là võ sinh trong trường võ thuật Bảo Long (đóng trên địa bàn xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội). Ngày 9/9/2008, cả nhóm rủ nhau trốn ra ngoài đi chơi điện tử. Tuấn Anh bàn với Hẳn và Phước muốn có tiền thì phải đi cướp taxi.

Nhóm võ sinh này đã chuẩn bị dao, gậy và dây thừng thuê một xe taxi do anh Lê Văn Đính lái. Tuấn Anh bảo tài xế chở đến nhà bác ở ngã ba Xuân Mai khoảng 5km. Khi đi qua địa điểm đã hẹn, anh Đính nhà ở đâu thì Tuấn Anh chỉ nói đi tiếp. Thấy lạ, lái xe đã hỏi cả nhóm: “Ai trả tiền taxi đây?”, nhóm khách nhí bảo chạy xe về chỗ cũ lấy tiền trả.

Đi được một đoạn, Tuấn Anh bảo tài xế rẽ vào đường đi khu công nghệ cao Hòa Lạc để vào nhà “ông chủ” nơi cả bọn làm thuê vay tiền trả. Đến một ngôi nhà dân vắng vẻ, cả ba xuống xe vờ như vào nhà để hỏi vay tiền “ông chủ” trả tiền xe nhưng chủ nhà thấy có người lạ đã nói vọng ra: “Nhầm nhà rồi!”.

Nghe thấy thế, anh Đính nghi ngờ và một mực đưa tất cả lên công an. Hẳn lập tức rút gậy gỗ vụt thẳng vào đầu anh Đính. Nạn nhân ôm đầu bỏ chạy đồng thời hô hoán người dân bắt Hẳn tại chỗ. Đêm hôm đó, Phước và Tuấn Anh cũng bị bắt giữ.

Các bị cáo trước Tòa.

Các bị cáo trước Tòa.

Hôm nay, ngày 19/6, nhóm võ sinh trên bị đưa ra trước TAND Hà Nội xét xử về hành vi cướp tài sản. Cả ba khai nhận, do cả nhóm muốn chơi game, Phước bảo Hẳn đưa đồng hồ điện tử đeo tay mang đặt nhưng không được. Cả nhóm liền nảy sinh ý định cướp taxi.

Theo kế hoạch, Tuấn Anh sẽ lên ngồi ghế phụ và khi hành động sẽ dùng tay chặt vào yết hầu để lái xe không thể kêu cứu. Phước sẽ ngồi phía sau dùng thừng thít cổ lái xe, còn Hẳn sẽ dùng gậy đánh vào đầu và thái dương để lái xe ngất. Sau đó cả bọn sẽ lấy tài sản của lái xe. Sau đó, cả nhóm sẽ để nạn nhân cùng xe ở chỗ vắng, rồi xuống Hải Phòng chơi với bạn của Phước.

Tại phiên tòa, giám hộ cho 3 bị cáo đều xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. "Các cháu chỉ vì một phút bồng bột mà đã gây ra hậu quả đau lòng", một phụ huynh đứng trước HĐXX sụt sịt nói. Luật sư của ba bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và giảm mức hình phạt. Người bị hại là anh Đính đã nhận từ gia đình 3 bị cáo 8 triệu đồng nên cũng không yêu cầu bồi thường thêm.

Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên mỗi bị cáo 3 năm tù.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net