Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dân 'tố' bị cảnh sát giao thông hành hung

Xe môtô cảnh sát ép chiếc xe máy vào lề đường, sau vài câu cự cãi, anh Trình lập tức bị cảnh sát giao thông dùng còng số 8 đánh tới tấp vào đầu.

Anh Nguyễn Minh Trình (26 tuổi) bức xúc trình bày lại sự việc: "Khoảng 7h30 sáng qua, anh đi xe máy ở đoạn đường gần nhà mình trên đường Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng nhưng không đội mũ bảo hiểm. Anh bị một cảnh sát giao thông đi môtô chở theo thanh niên xung kích phía sau ép vào lề đường. Người cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ, vì quên mang theo anh xin được vào nhà lấy giấy tờ xe".

Anh Trình trình bày lại sự việc.

Tuy nhiên, theo anh Trình, vị cảnh sát có thái độ dọa nạt và anh đã cự cãi. Lập tức, anh cảnh sát vung còng số 8 và đánh liên tiếp nhiều cái lên đầu nạn nhân.

"Tôi chỉ phản ứng vì anh cảnh sát có thái độ không đúng mực, tuy nhiên lập tức người này dùng còng số 8 đánh tới tấp lên đầu tôi gây chảy máu. Tôi yêu cầu phải được công khai xin lỗi, việc ảnh hưởng sức khỏe cũng không bằng sự việc tôi bị xúc phạm danh dự", anh Trình nói. Anh đã phải khâu một mũi ở đầu, mất khá nhiều máu.

Thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng cho biết, cảnh sát có va chạm với anh Trình là thượng sĩ Nguyễn Đức Cảnh Minh (24 tuổi), còn thanh niên xung kích đi cùng là Trần Văn Chính.

"Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phòng đã cử người xuống hiện trường nắm bắt vụ việc. Chưa kết luận cụ thể điều gì vì vụ việc đang được công an quận Hải Châu thụ lý điều tra. Trước mắt chúng tôi tạm đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Minh, chờ kết luận cụ thể", thượng tá Nguyễn Đến nói.

Nam Gia

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net