Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bắn chết người bán nước chè dạo chỉ vì 10.000 đồng

Kéo nhau vào quán nước ven đường của một phụ nữ ngồi, nhóm thanh niên "nổi đóa" vì cho rằng bị tính đắt thêm 10.000 đồng. Một tên đã rút súng nã thẳng vào người bán nước chè.

Hôm nay, Công an Hải Phòng đã xác nhận, Ngô Doãn Hiệp (19 tuổi, ở 203 Cát Cụt, phường Hồ Nam), Vũ Tuấn Minh (ở 288 Hai Bà Trưng) và Nguyễn Hoàng Long (19 tuổi, ở 20 ngõ Hàng Gà) phường Cát Dài, quận Lê Chân, đã tới cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Ba thanh niên này cùng Lê Tuấn Anh (27 tuổi, ở Tô Hiệu) đang bỏ trốn là nghi can dùng súng bắn chết chị Hoàng Thị L‎ý (29 tuổi) một người bán nước chè dạo trên phố.

Trước đó, vào lúc 2h sáng ngày 24/5, nhóm của Hiệp gồm 4 thanh niên sau khi ăn ở một quán phở đã uống nước chè dạo của chị Lý (trú tại 55/136 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân).

Lúc thanh toán, cho rằng chị Lý tính tiền thuốc nước đắt hơn 10.000 đồng, nhóm thanh niên này cãi nhau. Ngay sau đó, Tuấn Anh rút khẩu súng mang theo bắn thẳng vào người phụ nữ bán nước chè. Nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu vì một phát đạn bắn thẳng vào tim.

Khẩu súng Tuấn Anh sử dụng loại tự chế từ súng thể thao.

Cảnh sát kêu gọi Tuấn Anh ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net